1. Hàng thủ Thụy Sĩ xộc xệch
HLV Vladimir Petkovic không có những cầu thủ ưng ý nhất trong tay khi tiếp đón Thụy Điển. Việc phải nhận hai thẻ vàng khiến đội trưởng Stephan Lichtsteiner và Fabian Schar không thể có tên trong đội hình xuất phát.
Phương án Djourou không mang lại hiệu quả phòng ngự cao cho Thụy Sĩ.
Ngay lập tức, nó đã khiến hàng thủ Thụy Sĩ chơi không an toàn. Trong hiệp một, dù là đội bóng kiểm soát bóng tốt hơn nhưng Thụy Điển mới là đội có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Bàn thua sau ở phút 67 của Thụy Sĩ chỉ là hệ quả tất yếu mà thôi.
2. Thụy Điển "đổ bê tông" mẫu mực
Nếu ai đó chưa từng chứng kiến cách Italia phòng ngự đổ bê tông thì đêm nay, Thụy Điển đã tái hiện lại thứ bóng đá Catenaccio trứ danh đó. Họ phòng ngự khu vực cực hay, hóa giải gần như toàn bộ những đường bóng bổng của đối thủ và khi cần thì luôn tung ra những đường phản công sắc lẹm. Chiếc thẻ đỏ của Michael Lang chính là minh chứng cho điều đó.
Đến đây, ta sẽ không còn nghi ngờ việc Thụy Điển loại Italia, thắng Mexico hay khiến người Đức bở hơi tai là may mắn. Họ rõ ràng là một đội bóng có thực lực.
3. Sau "đế chế" của Ibra sẽ là Forsberg
Forsberg giờ đây là ngôi sao lớn nhất của Thụy Điển.
Trên sân Saint-Petersburg hôm nay, có sự hiện diện của chân sút lừng danh của bóng đá Thụy Điển - Zlatan Ibrahimovich. Trong sự nghiệp, Ibra chưa bao giờ đưa đội nhà vươn đến vòng Tứ kết của World Cup nhưng Emil Forsberg và các đồng đội hôm nay lại làm được.
Trước Thụy Sĩ, Forsberg đã trình diễn một màn trình diễn đỉnh cao. Anh khuấy đảo hàng thủ đối phương với những pha đi bóng lắt léo và cũng là người ghi bàn thắng quyết định. Rõ ràng, Ibra trên khán đài đã có thể mỉm cười khi tìm thấy được một người kế vị xứng đáng ở cấp độ đội tuyển.
4. Thụy Sĩ thua vì "chấp tiền đạo"
Về cơ bản, thế trận của Thụy Sĩ tạo ra là không đến nỗi nào. Họ để thủng lưới một lần nhưng hoàn toàn có thể bù đắp lại bằng những bàn thắng. Đáng tiếc, tiền đạo Josip Drmic hôm nay đã chơi như mơ ngủ.
Anh không có mặt ở những điểm nóng và cũng không có được pha dứt điểm đáng chú ý nào. Phải khi Breel Embolo và Haris Seferovic cùng được tung vào sân, Thụy Sĩ mới tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành Thụy Điển. Nhưng đó cũng là lúc mà thời gian không cho phép họ làm nên điều thần kì.
5. Forsberg chơi hay, RB Leipzig mừng thầm
Kể từ đầu mùa, Forsberg là một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất của Thụy Điển. Chứng kiến điều này, đội bóng của quản RB Leipzig của anh không khỏi mừng thầm. Họ đã mất tiền vệ Naby Keita ở Hè này vào tay Liverpool và may thay, Forsberg vẫn còn chơi tốt. Thậm chí, nếu Leipzig muốn bán cầu thủ người Thụy Điển thì mức giá của anh hẳn phải tăng vùn vụt sau World Cup.
Theo Tin thể thao
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy