Liên quan đến sự việc bác sĩ tát cháu bé 22 tháng do sặc thuốc và bắn nước vào mặt bác sĩ, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất thẳng thắn nói: “Việc làm của bác sĩ như vậy là không thể chấp nhận được. Rõ ràng, người nhà cháu bé tận mắt chứng kiến càng bức xúc hơn. Cháu bé mới 22 tháng tuổi chưa biết gì mà bác sĩ lại có cách hành xử như vậy là đáng lên án”.
Bố nạn nhân bức xúc trước sự việc.
“Người xưa vẫn nói “lương y như từ mẫu”, vị bác sĩ tát cháu bé là vi phạm đạo đức xã hội cũng như đạo đức ngành y nói riêng. Một đứa trẻ còn quá non nớt, không biết gì đáng lẽ bác sĩ phải thông cảm thì ngược lại có cách hành xử thiếu chuẩn mực. Bác sĩ mà đánh trẻ con, theo quan điểm của tôi, xét rộng ra còn là phạm pháp. Sự việc này gây ra hiệu ứng tâm lý bức xúc cho bố mẹ cháu bé cũng như dư luận. Chúng ta cần lên án mạnh mẽ để vị bác sĩ này coi đó là bài học mà cả đời không bao giờ vấp phải chuyện tương tự”, chuyên gia An Chất nhấn mạnh.
Theo quan điểm của vị chuyên gia tâm lý này, trong xã hội, hai nghề được cả xã hội tôn trọng là nghề giáo và bác sĩ. Thế nhưng, gần đây, có nhiều vụ lùm xùm liên quan đến bác sĩ khiến dư luận bức xúc. “Ngành y cần rút kinh nghiệm toàn ngành sau vụ bác sĩ tát cháu bé. Bác sĩ phải nhã nhặn, thân thiện…với bệnh nhân, đặc biệt với bệnh nhân nhi. Bác sĩ chữa bệnh phải bằng cái tâm”, chuyên gia Nguyễn An Chất nói.
Dù có đưa ra nguyên nhân có thể do áp lực công việc nhưng chuyên gia An Chất đánh giá, dù thế nào cũng không chấp nhận được hành vi tát cháu bé 22 tháng tuổi.
Đồng quan điểm với chuyên gia Nguyễn An Chất, một chuyên gia công tác trong ngành y cho rằng: “Là bác sĩ mà trong tình huống đơn giản như vậy không kiềm chế được là điều đáng ngạc nhiên, vì đặc thù của nghề còn nhiều ca bệnh phức tạp hơn, sức ép lớn hơn. Bác sĩ là phải luôn giữ bình tĩnh chứ không thể cư xử “ác” với trẻ như vậy. Tuy nhiên, theo tôi cũng cần tìm hiểu thấu đáo vấn đề chứ không thể võ đoán”.
Trước đó, theo thông tin trên báo Người Đưa Tin đăng tải, anh P.N.C. (đường Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bức xúc về việc con trai anh là cháu P.N.B. (22 tháng tuổi) bị bác sĩ tát khi đang chữa bệnh tại phòng khám.
Theo lời kể của anh C., tại phòng khám, cháu B. được bác sĩ phụ trách phòng khám Lê Thanh Hải trực tiếp khám và điều trị. Đến ngày 10/12, cháu B. đã điều trị tại đây được 30 ngày. Tuy nhiên, trong lần khám bệnh này, cháu bị bác sĩ Hải được cho là có hành động tát cháu.
Anh C. cho biết, chiều tối ngày 10/12/2017, anh đưa con đi khám như thường lệ. Trong quá trình khám bệnh cho bé B. tới giai đoạn bơm thuốc vào mũi, do thuốc đắng bé B. bị sặc nước có bắn vào mặt bác sĩ. Bác sĩ Hải đã tát mạnh vào mặt bé B. để cho bé không khóc. Sau khi anh C. phản ứng thì bác sĩ nói rằng lỡ tay và xin lỗi!
N. Giang
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy