Dòng sự kiện:
Nhóm thanh niên giết người cười tươi trước giờ bị tuyên án
07/12/2017 06:18:48
Mâu thuẫn trong quán ốc, con trai chủ quán rủ đồng bọn mang hung khí đi chém chết đối phương để trả thù. Phải hầu tòa với tội danh Giết người, nhóm thanh niên vẫn liên tục cười nói.

Người Lao Động đưa tin, sau 1 ngày xét xử, chiều 6/12, TAND TP HCM đã tuyên án Nguyễn Trọng Nghĩa (22 tuổi), quê Cà Mau 18 năm 6 tháng tù về tội Giết người, 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích; tổng hợp hình phạt là 20 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Đoàn Duy Quang (26 tuổi), quê Khánh Hòa bị tuyên mức án 18 năm tù về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích; Lê Thế Anh (21 tuổi) lãnh 19 năm tù về tội Giết người.

Ngoài ra, 3 bị cáo khác gồm Trần Vĩnh Linh (28 tuổi), quê Hậu Giang lãnh 4 năm tù về tội Cố ý gây thương tích; Nguyễn Văn Trường An (30 tuổi) chịu mức án 2 năm tù và Trần Quốc Bảo (17 tuổi), cùng ngụ TP HCM bị tuyên án 1 năm 2 tháng tù cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo tươi cười tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Kỳ Hoa

Theo báo Tri thức trực tuyến, tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Trong lúc chờ HĐXX nghị án, họ luôn cười nói vui vẻ.

Theo cáo trạng, tối 25/12/2016, tại quán ốc ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (TP HCM) xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm người ở 2 bàn nhậu. Thấy vậy, Nghĩa (con của chủ quán) đến can ngăn thì bị tấn công.

Tức giận, Nghĩa gọi điện rủ một số bạn đi trả thù. Nhóm thanh niên này chuẩn bị mã tấu, ba khúc... làm hung khí để đánh nhau.

Ở địa điểm cách quán ốc khoảng 500m, Nghĩa thấy nhóm người gây sự với mình bên ở bên lề đường nên ra hiệu cho đồng bọn tiến lại gần.

Quang xuống xe, cùng Thế Anh cầm mã tấu chém thẳng vào người 1 thanh niên khiến nạn nhân tử vong; 1 người khác cũng bị đánh thương tật 17%.

Thảo Nhi (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến