Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Lômônôxốp trần tình vụ chém người
14/01/2016 16:58:09
Những ngày qua, dư luận Hà thành không ngớt xôn xao bàn tán về việc một vị lãnh đạo đứng đầu Trường Tiểu học Lômônôxốp dùng dao “chém người” gây thương tích phải nhập viện vào chiều 7.1. Tuy nhiên, khi chúng tôi gặp ông Nguyễn Vinh Tâm (SN 1956) - Chủ tịch HĐQT của trường - để tìm hiểu thì sự việc không hoàn toàn như dư luận.

Tin liên quan

Ông Tâm trao đổi với phóng viên.

Nguồn cơn sự việc

Theo thông tin từ phía Cty CP Tu tạo và Phát triển nhà (TCty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội) gửi báo chí, vào lúc 14h30 ngày 7.1, ông Nguyễn Vinh Tâm - Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Lômônôxốp - đã chỉ đạo một nhóm công nhân phá rào, dựng công trình lều bạt, sân khấu, ngay trên lô đất ký hiệu TH thuộc Khu Đô thị mới Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội đang được Cty Tu tạo và Phát triển nhà quản lý và bảo vệ, để chuẩn bị cho lễ động thổ xây dựng trường vào chiều ngày hôm sau.

Khi phát hiện ra sự việc, lãnh đạo và các nhân viên bảo vệ của công ty đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, yêu cầu tốp thợ dừng thi công. Tuy nhiên, ông Nguyễn Vinh Tâm - Chủ tịch HĐQT của trường - đã có lời qua tiếng lại và lao vào ẩu đả với ông Bùi Tất Vinh - Phó Giám đốc Công ty và được lực lượng bảo vệ can ngăn. Sau đó, ông Tâm đã chạy vào chỗ công nhân, lấy con dao thép vuông, to bản, quay lại tấn công ông Nguyễn Đoàn Bộ - nhân viên bảo vệ của Công ty.

Quá sợ hãi trước sự hung hãn của ông Tâm, không kịp phản ứng, ông Bộ chỉ biết giơ tay lên đỡ và lĩnh trọn nhát chém của ông Tâm. Sau khi gây án, ông Tâm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, ông Bộ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng ngón tay giữa hoàn toàn mất cảm giác, không có phản xạ và không thể cử động.

Sau khi sự việc xảy ra, phía Công ty Tu tạo và Phát triển nhà đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng đề nghị đảm bảo an toàn về tính mạng con người, tài sản cho công ty và đền bù thỏa đáng cho nhân viên bảo vệ của công ty bị thương tích.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Trần tình của người trong cuộc

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Vinh Tâm - Chủ tịch HĐQT của trường - và được ông trần tình lại toàn bộ sự việc như sau: “Hôm đó, sau khi làm xong các thủ tục, nhà trường có văn bản gửi đến các đơn vị đang có tài sản gửi trên lô đất TH di dời đi nơi khác để ngày 8.1 nhà trường tổ chức lễ động thổ xây dựng. Đến 8h sáng 7.1, theo thoả thuận, bên đơn vị tổ chức sự kiện đến lắp đặt thiết bị, sân khấu để chuẩn bị cho buổi lễ”.

Mọi việc diễn ra bình thường đến buổi chiều, vào khoảng 13h, ông Tâm và ông Bình - bảo vệ của nhà trường - ra khu vực này để đóng bục đựng cát cho lễ động thổ. Không có dao đẽo cọc nên ông Tâm gọi điện cho cô Mai mang con dao làm bếp của nhà trường ra cho hai ông. Làm gần xong bục đựng cát, ông Tâm đi mua cát thì gặp bảo vệ của Công ty Tu tạo và Phát triển nhà đứng ngoài cổng nói: “Chú ơi! Có gì chú làm việc với lãnh đạo công ty chúng cháu, chứ chú làm thế này thì khổ cho chúng cháu”.

Ông Tâm có nói lại với người bảo vệ đại ý rằng: “Tất cả các thủ tục chúng tôi đã làm đầy đủ rồi, các khoản tiền quy định chúng tôi cũng đã trả đủ cho thành phố. Còn những khoản bất hợp lý chúng tôi không thể thực hiện theo yêu cầu của công ty”.

Đến khoảng hơn 14h cùng ngày, xuất hiện 7 - 8 người, mặc thường phục và mặc trang phục bảo vệ đi vào trong lô đất. Một thanh niên trong nhóm cầm quốc ra ngoài, một lúc sau đó, toàn bộ phông bạt bị đổ xuống. Ông Tâm liền nói với bên tổ chức sự kiện là dây bị đứt thì có người trong nhóm nói “tao chặt”. Những người còn lại xông vào ngăn cản ông Tâm và bên tổ chức sự kiện không cho làm tiếp.

Ông Tâm liền nói với anh Bình - bảo vệ - chạy về báo cho công an phường, còn mình ông ở lại hiện trường. “Tôi yêu cầu những người này ra khỏi lô đất mà chúng tôi đã được UBND TP.Hà Nội bàn giao, những người này không nghe rồi cầm cuốc dọa tôi. Sau đó, một người thanh niên tóm vai rồi vật tôi xuống đất, đấm vào mặt tôi làm tay phải tôi bị xưng đau, mắt trái bị thâm tím”, ông Tâm kể lại.

Trong lúc bấn loạn do bị nhóm người tấn công, lại chỉ còn lại một mình, trước sức ép của 7-8 người, ông Tâm hoảng loạn liền lấy dao khua loạn xạ để phòng vệ và nhằm đuổi nhóm người đó ra xa mình. Sau đó, nhóm người bỏ đi, ông quay trở về trường và vào trình báo lại toàn bộ sự việc với Công an phường Mễ Trì.

Thấy quần áo ông lấm lem, mắt bị thâm tím nên các nhân viên của trường đã đưa ông vào Bệnh viện 198 để kiểm tra: “Các anh thấy đấy, sau sự việc tôi vẫn ở đây, cùng ban giám hiệu nhà trường lo tổ chức lễ động thổ vào buổi chiều 8.1 thành công. Ngay phía Công ty Tu tạo và Phát triển nhà cũng cam kết trước công an là không gây rối vào ngày lễ động thổ của trường vậy mà không hiểu sao lại thành thông tin tôi “chém người” như vậy”, ông Tâm chia sẻ.

Cũng theo ông Tâm, ông đã báo cáo lại toàn bộ sự việc với Công an phường Mễ Trì việc ông bị tấn công và công an đã gọi các bên đến lấy lời khai, đồng thời điều tra, làm rõ việc ông Tâm có “chém người” hay chỉ là hành động tự vệ. “Tôi mong cơ quan chức năng sẽ điều tra, làm rõ sự việc, ai sai thì xử lý người đó chứ đừng vội quy kết làm ảnh hưởng đến nhà trường và đến cá nhân tôi”, ông Tâm nói.

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức nào từ phía cơ quan chức năng về vụ việc.

Ngày 31.3.2015, UBND TP.Hà Nội đã có quyết định số 1347/QĐ-UBND thu hồi đất tại lô đất ký hiệu TH thuộc Khu đô thị Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, do Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà đang quản lý và bảo vệ, cho trường Lômônôxốp thuê để xây dựng trường. Đến tháng 6.2015, Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao mốc giới cho trường. Tuy nhiên, phía Công ty CP Tu tạo và Phát triển nhà không đồng ý với ý kiến của thành phố và cho rằng khu đất này vẫn thuộc quản lý của đơn vị mình.

Theo Lao động

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến