Khoảng 15h ngày 7/5, tại bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) xảy ra cuộc cãi vã giữa đối tượng Lê Văn Tuyên (SN 1986), thường trú ở xã Đội Bình, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) với bác sĩ và nhân viên y tế ở đây.
Tên này đã có lời lẽ xúc phạm, dùng súng đe dọa vì cho rằng, đội ngũ y – bác sĩ đã chậm trễ trong quá trình cấp cứu người bệnh.
Tối hôm đó, cửa kính của chiếc taxi đậu ở cổng bệnh viện bất ngờ bị vỡ, xuất hiện 1 lỗ thủng cùng âm thanh lạ. Nhiều thông tin cho rằng, các đối tượng đã sử dụng súng tự chế bắn lực lượng bảo vệ của bệnh viện.
Nhận tin báo, lực lượng Công an đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, triệu tập người liên quan.
Nhận tin báo, lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường. Kết quả khám nghiệm cho thấy, kính chắn gió cánh cửa sau bên trái của xe ô tô mang BKS: 19A - 088.10 có 1 lỗ thủng hình tròn, kích thước 4 x 5cm. Trên mặt ghế phía sau trong xe ô tô, cơ quan công an thu được 1 viên sỏi màu trắng đục, kích thước 2,3 x 2cm, bề mặt bám dính chất màu trắng.
Cơ quan công an cũng tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan để lấy lời khai.
Thông tin về vụ việc này, Đại tá Chu Xuân Ngọc - Trưởng Công an huyện Đoan Hùng cho biết, quá trình tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, đơn vị khẳng định các đối tượng đã sử dụng súng cao su bắn sỏi làm vỡ kính ô tô, không có chuyện dùng súng tự chế như một số phương tiện báo chí nêu.
Theo thông tin từ vị Trưởng Công an huyện, tại thời điểm xảy ra vụ việc có rất nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân ra vào khu vực đối diện với cổng bệnh viện Đa khoa Hùng Vương nhưng không ai nghe thấy tiếng súng nổ hay nhìn thấy có người khả nghi, cầm súng qua lại khu vực này.
Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Đoan Hùng tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.
Khoảng 15h ngày 7/5, Lê Văn Tuyên cùng Cao Ngọc Cảnh (SN 1987), cùng ở xã Đội Bình, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đưa chị Thúy là bạn gái của Tuyên vào bệnh viện Đa khoa Hùng Vương để cấp cứu. Đợi lâu không thấy bác sĩ đến, Lê Văn Tuyên đã có những lời lẽ lăng mạ, chửi bới đội ngũ bác sĩ gây mất an ninh trật tự. Thấy vậy, lực lượng bảo vệ của bệnh viện đã yêu cầu Tuyên ra khỏi phòng cấp cứu nhưng đối tượng này chống đối. Lực lượng bảo vệ đã phải khống chế, buộc Tuyên ra khỏi khu vực bệnh viện. Trong lúc xô xát, Tuyên vào nhà dân lấy 0 con dao phay để đe dọa lực lượng bảo vệ nhưng được bạn bè đi cùng can ngăn. Tuyên bỏ về nhà. Đến 20h cùng ngày, anh Ngô Tiến Trung (SN 1999) - bảo vệ của bệnh viện đang hướng dẫn xe ra vào ở khu vực cổng bệnh viện thì nghe thấy có tiếng động lạ. Quay lại, anh Trung thấy xe ô tô BKS: 19A - 088.10 đỗ gần đó xuất hiện một lỗ thủng nhỏ nên đã báo cáo lãnh đạo bệnh viện. Thực chất lúc đó, anh này cũng không nhìn thấy người nào cầm súng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, Công an huyện Đoan Hùng đã có mặt tại hiện trường xác minh, thu thập chứng cứ. |
Huy Tưởng – Lâm Phong
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy