Dòng sự kiện:
20/11 đầu tiên trường Lương Thế Vinh không còn thầy Văn Như Cương
18/11/2017 15:05:28
Những dấu ấn về thầy Văn Như Cương được thầy cô giáo và học sinh tập hợp thành triển lãm để tri ân người thầy đáng kính. Và sau hơn một tháng kể từ ngày thầy về cõi an lạc, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Sáng 18/11, tại trường THCS & THPT Lương Thế Vinh đã diễn ra triển lãm mang tên "Dấu ấn". Đúng với cái tên của nó, buổi triển lãm sẽ là nơi trưng bày những dấu ấn trong cuộc đời của Nhà giáo Văn Như Cương khi sinh thời.

Đặc biệt, đây là ngày lễ 20/11 đầu tiên trong 27 năm qua, trường Lương Thế Vinh không còn sự xuất hiện của thầy Văn Như Cương, "ông Bụt" của các thế hệ học sinh nơi đây.

Toàn cảnh buổi lễ tri ân. Các giáo viên cũ và đang dạy tại trường kể lại những câu chuyện về thầy Cương. 

Những cuốn sách Toán do thầy Văn Như Cương biên soạn được trưng bày để học sinh tham quan và hiểu hơn về thầy.

Cựu học sinh không kìm được nước mắt khi đọc những dòng thơ của thầy Cương

Thầy Văn Như Cương được ví như một người ông của mọi thế hệ học sinh Lương Thế Vinh

Một cựu học sinh rưng rưng đưa tay chạm vào những kỷ vật của thầy Văn Như Cương

Một bức ảnh được trưng bày tại triển lãm "Dấu ấn"

Những bút tích của PGS Văn Như Cương

Câu chuyện cảm động về thầy khiến cho những người dù chưa được gặp thầy một lần nào cũng đỏ hoe mắt

Những bức tranh chân dung PGS Văn Như Cương do chính học sinh của thầy vẽ

Học sinh và thầy cô trường Lương Thế Vinh xếp hàng dài ghép những tấm ảnh tư liệu về thầy Văn Như Cương thành một bức ảnh lớn.

Hàng trăm, hàng nghìn lời chia tay đầy tiếc thương của học sinh viết trong đám tang thầy Văn Như Cương cách đây hơn 1 tháng được lưu giữ cẩn thận

Công trình nghệ thuật sắp đặt 28.000 con hạc giấy do chính các em học sinh thi công và thực hiện. Cách đây 8 tháng, khi thầy ốm nặng phải nằm viện, 3.000 học sinh toàn trường hát ca khúc Bài ca Lương Thế Vinh, hơn 19.000 con hạc giấy được gấp và treo ở sảnh trường Lương Thế Vinh tiếp thêm sức mạnh cho thầy chống chọi bệnh tật và hơn một tháng trước chúng chắp cánh tiễn đưa thầy về miền an yên.

Các em học sinh trường Lương Thế Vinh chăm chú ngắm nhìn những bức ảnh ghi lại cuộc đời và sự nghiệp của thầy Văn Như Cương

Mạnh Long

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến