Dòng sự kiện:
Hải Dương: Hàng loạt tài sản ‘bốc hơi’ sau sự xuất hiện của những 'bóng đen'
15/05/2017 19:35:39
Trong vòng chưa đầy 1 tháng, hàng chục chiếc xe máy, máy tính, điện thoại “bốc hơi” khỏi các căn nhà kín cổng cao tường, khách sạn, nhà nghỉ tại khu vực huyện Bình Giang (Hải Dương) mà không để lại chút vết tích, manh mối.

Đêm ngày 3 rạng sáng ngày 4/4, cả thôn Phủ (xã Thái Học, huyện Bình Giang, Hải Dương) chìm sâu trong giấc ngủ. Không gian lặng bị xóa tan bởi sự xuất hiện của 6 bóng đen trên 3 chiếc xe máy ở phía cuối con đường bê tông kiên cố chạy dọc làng.

Đến con hẻm tối như bưng dẫn vào nhà ông Vũ Văn Quân (SN 1957, người trong thôn), chúng bỗng nhiên biến mất. Sau khoảng 10 phút nghe ngóng, 3 bóng đen nhẹ nhàng rời khỏi 3 chiếc xe vừa được ngụy trang kín đáo sau những lùm cây um tùm.

Chúng tiến về phía cổng chính nhà ông Quân. Chưa đầy 15 phút, chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wace RSX mầu sơn xanh, BKS: 34N4-4427 của ông Quân đã bị chúng mở khóa, đưa ra đường, nổ máy và biến mất trong đêm tối.  

Cùng cung giờ trên, vào đêm ngày 8, rạng sáng ngày 9/4, 1 chiếc điện thoại Iphone 5S, 3 cây bạc, đèn pin, pin sạc dự phòng, màn hình điện thoại, loa vi tính, thẻ nhớ…. của anh Vũ Đăng Hải (SN 1988, ở thôn Ngọc Tân, Thúc Kháng, Bình Giang, Hải Dương) cũng bỗng nhiên “bốc hơi”. 

Tang vật của vụ án.

Chưa đầy 24h sau (đêm ngày 9, rạng sáng 10/4), gia đình anh Nhữ Văn Hưng (SN 1976, thôn Vạc, xã Thái Học) thông báo vừa bị kẻ gian đột nhập lấy đi một xe đạp điện nhãn hiệu Yamaha.

Tiếp đến, đêm ngày 10 rạng sáng 11/4, mặc dù chốt các cửa kỹ lưỡng, nhưng kẻ gian vẫn đột nhập vào nhà anh Nguyễn Văn Sim (SN 1978, thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh) lấy đi một xe máy nhãn hiệu Honda Wave RSX, BKS: 34G1-019.49 và một điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Neo5. 

Vẫn vào cung giờ trên, đêm ngày 14 rạng sáng ngày 15/4, kẻ trộm bí ẩn đột nhập vào nhà anh Đoàn Ngọc Long (SN 1979, thôn Phủ, xã Thái Học) lấy đi một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision, BKS: 29Y3-173.47. 

7 giờ sáng ngày 15/4, bà Vũ Thị Tuy (SN 1971, thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng) vừa ra mở cửa hàng thì phát hiện, cả mớ thẻ nạp tiền điện thoại mệnh giá lớn với tổng giá trị 4.290.000 đồng không cánh mà bay.

Ngay trong buổi chiều cùng ngày (khoảng 15 giờ 30 ngày 15/4) anh Nguyễn Văn Trình (SN 1980, thôn An Đông, xã Thái Hoà) trình báo bị các đối tượng lạ mặt đột nhập vào nhà lấy đi 1 chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Dell. 

Người dân nơi đây chưa hết hoang mang, thì đến đêm 16 rạng sáng 17/4, nhà chị Đặng Thị Vĩnh (SN 1979, thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh) tiếp tục bị kẻ gian đột nhập lấy đi một xe máy kiểu dáng Wave, nhãn hiệu Majesty, BKS: 20F4-7667. 

Vẫn trong đêm 16 rạng ngày 17/4, nhà anh Nhữ Đình Tuấn (SN 1983, thôn Vạc, Thái Học, Bình Giang, Hải Dương) bị kẻ gian đột nhập lấy đi 2 chiếc điện thoại Iphone 5C và 5S.

Chưa dừng lại ở đó, đêm 17 rạng sáng ngày 18/4, nhà bà Đào Thị Hoa (SN 1968, thôn Bằng Trai, xã Vĩnh Hồng) lại bị những kẻ lạ mặt lấy một xe máy nhãn hiệu Honda waves, BKS: 34B2-349.84. 

Cùng kịch bản, đêm ngày 18 rạng ngày 19/4, nhà anh Nguyễn Đình Tiến (SN 1986, thôn Phú Đa, Hồng Khê) bị đột nhập lấy đi một Laptop nhãn hiệu ASUS và một chiếc Ipad mini 2. 

Ngay đêm 23 rạng ngày 24/4, nhà chị Lê Thị Là (SN 1973, thôn Vạc, xã Thái Học…) bị trộm cắp 2,8 triệu đồng, một máy tính xách tay nhãn hiệu HP và một điện thoại Iphone 4.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, dân tình ở địa bàn các xã tại huyện Bình Giang (Hải Dương) vô cùng hoang mang trước hàng loạt vụ trộm trắng trợn và tinh vi. Nhận tin báo, Công an huyện Bình Giang đã gấp rút vào cuộc điều tra, ngăn chặn tình trạng này.

Kỳ 2: Mật phục, ‘cất vó’ băng trộm cắp khét tiếng khu phố huyện

Đoàn Tân

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến