Dòng sự kiện:
Kẻ giết người vì bị đèn xe máy rọi thẳng mặt khóc khi chờ tòa tuyên án
13/07/2018 19:06:58
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Minh đã giết chết anh Tiến tại một quán cà phê. Ngày hôm nay, trong thời gian chờ tòa nghị án, Minh khóc nức nở, liên tục xin lỗi người nhà bị hại về những gì đã gây ra.

Ngày 13/7, báo Nghệ An đưa tin, TAND tỉnh Nghệ An đưa Ngô Văn Minh (21 tuổi), trú xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) ra xét xử sơ thẩm và tuyên án 15 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, sau cuộc nhậu vào tối 4/3, Minh cùng nhóm bạn ra uống nước tại một quán cà phê thuộc xã Nghĩa Lộc. Ngồi được một lúc, họ thấy anh Phạm Văn Tiến (27 tuổi), trú cùng địa phương, cùng bạn đi xe máy đến quán.

Bị đèn xe máy của Tiến rọi vào mặt, Minh bực tức nên nhờ người chạy về nhà lấy một tuýp sắt rồi đến gặp Tiến.

Tại đây, Minh hỏi "sao chạy xe máy lại rọi đèn vào mặt người khác" thì Tiến trả lời: "Em mới vào đây chơi, có gì sai anh thông cảm". Tiến vừa dứt lời thì Minh dùng tuýp sắt đánh mạnh vào người Tiến.

Nạn nhân bị thương, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.


Ngô Văn Minh khóc nức nở vì lỗi lầm gây ra.

Sau khi án mạng xảy ra, gia đình Ngô Văn Minh đã thỏa thuận bồi thường cho gia đình nạn nhân 260 triệu đồng.

Tại tòa, Minh cúi đầu thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Phía gia đình bị hại cho rằng trong vụ việc phải có đồng phạm nên đề nghị HĐXX xem xét. Tuy nhiên, đại diện VKS giải thích vụ việc xảy ra là do mâu thuẫn bộc phát, không có người giúp sức.

Trong thời gian nghị án, 9X khóc nức nở, gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân.

Linh Nhi (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến