Dòng sự kiện:
Méo mặt đi trên 'con đường đau khổ' giữa Thủ đô
14/08/2018 15:16:51
Trời mưa thì ngập, lụt lội, bẩn thỉu, nắng lên thì bị xuất hiện các ổ gà, ổ voi... Đó là tình trạng đang diễn ra trên con đường Nguyễn Cảnh Dị khiến người dân mỗi lần đi qua đây méo mặt.

Đường Nguyễn Cảnh Dị, phường Định Công, quận Hoàng Mai (Hà Nội) biến thành "con đường đau khổ" trong nhiều năm.

Tuyến đường nối tiếp từ đường Nguyễn Cảnh Dị đến cầu Định Công nằm trên địa bàn phường Định Công, quận Hoàng Mai (Nguyễn Cảnh Dị kéo dài), có chiều dài khoảng 1km đang bị xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm nay. 

Theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-3 tỷ lệ 1/2000 được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 6665/QĐ-UBND ngày 3-12-2015, tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài này nằm trong ranh giới khu đô thị Bắc Đại Kim mở rộng. Tuy nhiên, đến nay, con đường này đường này được người dân sống trong khu vực đặt tên là "con đường đau khổ" vì mãi vẫn chưa hoàn thành. Lầy lội, bẩn thỉu là cảnh người dân hàng ngày phải trực tiếp chịu. Một số nơi thành địa điểm đổ trộm rác thải.

Hằng ngày người dân vượt qua được đoạn đường này rất vất vả. 

Bùn đất bủa vây, ổ voi, ổ gà, những vũng nước... như những cái bẫy nguy hiểm cho người dân.

Trời không mưa nhưng con đường này vẫn lầy lội.

Người dân sống trong khu vực cho biết, tình trạng này đã diễn ra lâu nay nhưng chưa được khắc phục.

Nhiều người dân đã phải đổ cả vật liệu xây dựng để lấp các ổ voi nhưng không mấy tác dụng.

Đi qua con đường được mệnh danh là "con đường đau khổ" này hàng ngày, người dân không khỏi ngán ngẩm kèm theo nỗi sợ hãi trước những tai nạn có thể xảy ra bất kì lúc nào bởi những ổ voi, ổ gà nằm dưới mặt nước lầy lội.

Theo Tiền Phong

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến