Dòng sự kiện:
Sân Bình Phước suýt thất thủ vì fan HAGL
28/02/2018 10:45:58
Các cầu thủ HAGL đã phải trú ẩn trong phòng thay đồ gần một tiếng đồng hồ, trước khi lực lượng an ninh ‘mở con đường máu’ để di chuyển khẩn cấp ra xe rời sân Bình Phước.

CĐV vây kín cầu thủ HAGL

Chiều ngày 27/2, Bình Phước tổ chức trận giao hữu với CLB HAGL nhân dịp khánh thành giàn đèn mới lắp đặt với tổng trị giá lên đến gần 11 tỉ đồng. Sự kiện này lập tức khiến sân Bình Phước lần đầu tiên trong lịch sử đứng trước nguy cơ vỡ sân. Ảnh: Ngọc Linh

HAGL đem đến đội hình mạnh nhất, bao gồm cả 6 cầu thủ U.23 Việt Nam gồm Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Văn Toàn, Châu Ngọc Quang và đặc biệt là tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy, đứa con của Bình Phước. Ảnh: Ngọc Linh

Theo các cán bộ sân, khán đài A với sức chứa 4,4 ngàn chỗ ngồi đã tải lượng khán giả gần gấp rưỡi. Cộng thêm khán đài di động lắp ráp ở khán đài B và hàng ngàn người đứng chật cứng sau 2 cầu môn, sân Bình Phước đã có lượng khán giả lên đến 1 vạn người, đông nhất trong lịch sử. Trong ảnh, trợ lý ngôn ngữ HAGL Jaemo chụp ảnh kỷ niệm trước khu vực CĐV HAGL. Ảnh: Quốc Việt

GĐKT Chung Hae-seong và HLV Dương Minh Ninh rất bất ngờ trước sự hâm mộ cuồng nhiệt của người dân Bình Phước. Đáp lại, HAGL tung ra đội hình mạnh nhất gồm toàn các nội binh ở hiệp 1 để phục vụ khán giả. Ảnh: Quốc Việt

Đây cũng là dịp để ông Chung rà soát lại đội hình, nhất là khi đội chủ nhà Bình Phước chơi rất nỗ lực trong lần đầu chơi bóng trước đông khán giả nhà như vậy. Trong ảnh tiền vệ Văn Toàn như thường lệ liên tục nhận những tràng pháo tay với các pha bứt tốc của mình. Ảnh: Ngọc Linh

Ngay ở phút thứ 3, trung vệ Tăng Tiến trong lúc lên tham gia tấn công sau quả phạt góc của đội trưởng Xuân Trường đã bật cao đánh đầu mở tỷ số cho HAGL. Ảnh: Ngọc Linh

Ở giữa sân, Tuấn Anh đá cặp cùng Xuân Trường và tiền vệ người Thái Bình đã chơi khá hiệu quả, giúp HAGL vượt trội hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng. Sự trở lại của anh và Xuân Trường rất được CĐV kỳ vọng sẽ đem lại sức bật mới cho tuyến giữa HAGL. Ảnh: Ngọc Linh

Công Phượng như mọi khi chơi hộ công và tiếp tục đặt dấu ấn đậm nét giống như U.23 Việt Nam, liên tục lên công về thủ đồng và tham gia hiệu quả vào lối chơi chung. Kết quả, HAGL thắng 2-0 với bàn ấn định của tân binh Rimario ở phút 75. Ảnh: Ngọc Linh

Do lượng khán giả quá đông, rất nhiều CĐV trẻ đã tràn xuống đường biên để bảo đảm không vỡ sân, nên từ giữa hiệp 1 GĐKT Chung Hae-seong đã phải rút dần các ngôi sao ra và đưa vào phòng thay đồ nghỉ ngơi. Ảnh: Quốc Việt

Tính toán này đã cho thấy sự hợp lý khi HAGL phải cố thủ trong phòng thay đồ gần 1 tiếng đồng hồ. Việc rút dần người trong sự hỗ trợ của lực lượng an ninh đã giúp không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Ảnh: Quốc Việt

Sau trận đấu, hàng ngàn CĐV Bình Phước, nhất là các bạn trẻ, đã nán lại đợi chào đón thần tượng ra xe. Lực lượng an ninh đã phải thiết lập hàng rào an ninh màu xanh để đưa các chàng trai HAGL ra xe. Ảnh: Quốc Việt

Đây là lần đầu tiên HAGL đến sân Bình Phước, vùng đất chỉ vừa góp mặt tại hạng Nhất từ năm 2015. Dễ hiểu khi sự hâm mộ của các fan là rất lớn. Đồng thời cũng ghi nhận fan Bình Phước rất dễ thương, họ cuồng nhiệt nhưng không có một hành động quá khích nào kể cả chỉ có thể cổ vũ các cầu thủ từ xa. Ảnh: Quốc Việt

Hiệu ứng của U23 Việt Nam rõ ràng vẫn chưa phai nhạt trong lòng người hâm mộ. Điều này cũng cho thấy tiềm năng bóng đá Bình Phước là rất lớn, nhất là khi họ có cả những con người có thể chơi bóng tốt như Hồng Duy. Hy vọng đây sẽ là cú hích cho bóng đá nơi đây phát triển mạnh mẽ hơn, cũng như là sự động viên cho các cầu thủ HAGL trước mùa giải mới. Ảnh: Quốc Việt

Theo Thanh niên

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến