Dòng sự kiện:
Tối muộn, dân Thủ đô chen chân lễ Phủ Tây Hồ tháng ‘cô hồn’
23/08/2017 06:08:14
Với quan niệm “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, tối 22/8 (tức mùng 1/7), dù đã 9h tối nhưng đông đảo người dân Thủ đô vẫn đổ phủ Tây Hồ để dâng lễ cầu bình an.

Theo quan niệm dân gian, tháng “cô hồn” hay tháng 7 âm lịch hằng năm còn được coi là tháng của ma quỷ, không đem lại may mắn. Chính vì vậy, ngay từ đầu tháng (mùng 1/7 âm lịch) nhiều người đến đền, chùa, phủ để dâng lễ, cúng bái cầu bình an.

Theo ghi nhận của PV, 9h tối ngày 22/8, trong sân Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) dòng người liên tục đổ về đây để dâng lễ, cầu mong xua đi cái không may.

Tại các khu trong Phủ Tây Hồ như nhà sắp lễ, sân phủ, bên trong phủ, khu vực đốt vàng mã… luôn trong tình trạng đông người. Khi các ban đã đóng cửa, nhiều người vẫn chen nhau đứng dâng lễ, chắp tay vái vọng từ ngoài vào cầu mong những điều không may mắn sẽ không đến với mình và gia đình.

Từ ngoài cổng dẫn vào Phủ Tây Hồ, dòng người đổ về rất đông.

 

Nơi sắp đồ lễ vẫn tấp nập người.

Cảnh người dân đội lễ ra vào phủ.

Bên trong sân Phủ Tây Hồ đông nghịt người.

Bàn để bày đồ lễ ở ngoài sân đã chật kín.

Khi các ban đã đóng cửa, người dân đứng ngoài sân vái vọng cầu xin bình an.

Thậm chí, đội mâm lễ đứng ngoài cửa vái vọng.

Khu vực đốt vàng mã luôn đỏ lửa, nhiều người dân phải xếp hàng để được vào hóa vàng.

Như Quỳnh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến