Dòng sự kiện:
Vờ đau tim, cô gái đưa 'yêu râu xanh' quen qua mạng đi gặp công an
15/03/2018 11:48:27
Trong lúc bị bạn quen qua mạng khống chế, xâm hại tình dục, P. vờ lên cơn đau tim để bảo 'yêu râu xanh' đi mua thuốc nhưng vẫn không thoát khỏi tên này.

VnExpress đưa tin, chiều 14/3, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Vi Văn Tùng (SN 1991), trú tại huyện Yên Thế (Bắc Giang) về tội Hiếp dâm, theo khoản 1, Điều 111, Bộ Luật hình sự 1999. Gần 3  tháng trước, Tùng bị TAND quận Bắc Từ Liêm tuyên 24 tháng tù giam. 

Tuy nhiên, khi phiên tòa phúc thẩm chưa diễn ra, Tùng đã rút đơn.

Bị cáo Vi Văn Tùng. (Ảnh: Báo Giao thông)

Thông tin đăng tải trên báo Giao thông, sau 1 năm quen nhau qua mạng xã hội Facebook, ngày 26/8/2017, Tùng đi xe máy đón chị V.P (SN 1997) để lên phố đi bộ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. 

Tới khoảng 22h30, chị P. đòi về nhưng do nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị P. nên Tùng cố tình điều khiển xe máy đưa nạnn nhân lòng vòng qua cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long rồi theo đường đê sông Hồng.

Khoảng 23h, đi tới đoạn đê sông Hồng, thuộc phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), chị P. đòi xuống xe nhưng Tùng không chịu dừng lại.

Trước tình hình đó, chị P. nhảy xuống xe bỏ chạy nhưng bị Tùng ôm lại. Trong lúc giằng co, dù bị nạn nhân chống trả quyết liệt, cào vào tay nhưng Tùng vẫn không dừng lại mà tiếp tục ghì chặt đe dọa, bắt nạn nhân tự cởi đồ rồi giở trò đồi bại.

Mặc cho bạn gái quen qua mạng van xin vì bị bệnh tim, Tùng vẫn cố thực hiện hành vi thú tính. Sau khi mọi việc xong xuôi, Tùng chở chị P. đi tìm mua thuốc đau tim.

Do thời điểm đó đã muộn nên tên "yêu râu xanh" đưa chị P. đến bệnh viện Nam Thăng Long. Tại đây, khi thấy lực lượng Công an phường Thụy Phương, chị P. đã chạy vào tri hô, kêu cứu, còn Tùng bỏ chạy nhưng hôm sau đã bị bắt.

Linh Nhi (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến