Trao đổi với báo Người Lao Động, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết: "Hiện, Công an TP HCM đang giám định viên đạn bắn vào đầu nạn nhân cũng như lấy lời khai của nhiều người liên quan. Chúng tôi sẽ thông tin cụ thể vụ việc sau khi xác minh xong.
Nạn nhân tử vong là anh Trần Văn Kiệt (SN 1999, quê Quảng Nam, tạm trú quận Gò Vấp). Cơ quan chức năng hiện đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.
Một luồng thông tin chưa xác định cho rằng người nổ súng là một phó trưởng công an phường. Tuy nhiên, ai nổ súng khiến nạn nhân tử vong thì Công an TP HCM sẽ làm rõ thông tin này.
Còn theo tin từ báo VietNamNet, người nổ súng gây chết người là Trung tá Nguyễn Hữu Huệ, Phó trưởng Công an phường An Phú Đông, quận 12 (TP HCM). Trung tá Huệ hiện đã có giải trình với cơ quan cấp trên về vụ việc.
Cơ quan chức năng phong tỏa khám nghiệm hiện trường. Ảnh: VietNamNet.
Nguồn tin này cho hay, Trung tá Huệ giải trình, vào lúc 14h ngày 3/6, trực ban Công an phường An Phú Đông nhận được tin báo của quần chúng về việc có nhóm quái xế đang tụ tập gây rối trên địa bàn.
Trung tá Huệ sau đó đã cùng tổ công tác Công an phường An Phú Đông triển khai lực lượng phối hợp cùng đội CSGT Bình Triệu thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP HCM để giải tán nhóm đối tượng.
Khi tổ công tác của Trung tá Huệ có mặt tại hiện trường, nhóm quái xế đã "giành" làn đường cho ô tô để phô trương. Lúc này, Trung tá Huệ ngồi sau xe gắn máy do 1 cán bộ công an khác điều khiển.
Thời điểm tiếp cận đoàn quái xế từ phía sau, ông Huệ rút súng bắn 2 phát chỉ thiên nhằm báo động, để nhóm thanh niên tụ tập gây rối giải tán. Đến phát súng thứ 3 thì kẹt đạn, Trung tá Huệ đang xử lý thì súng lại phát nổ.
Viên đạn được cho là hướng súng bay xuống mặt đường rồi dội lên, trúng vào đầu anh Kiệt đang điều khiển xe cùng bạn.
Trước đó, vào chiều 3/6, một nhóm thanh niên khoảng 30 người lưu thông trên Quốc lộ 1, hướng từ quận Thủ Đức về quận 12 (TP HCM) thì bất ngờ, có tiếng súng nổ khiến xe của anh Trần Văn Kiệt (SN 1999, quê Quảng Nam) chở theo một người tên Nam ngã xuống đường.
Vụ việc khiến anh Kiệt tử vong tại bệnh viện, riêng anh Nam bị thương. Công an TP HCM đã phối hợp với pháp y giải phẫu tử thi, phát hiện trong sọ anh Kiệt có 1 viên đạn.
Người thân cho biết anh Kiệt nghỉ học từ sớm, rời quê vào TP HCM mưu sinh và tạm trú tại quận Gò Vấp.
Bảo Khánh (T/h)
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy