Dòng sự kiện:
Bình dị những bữa trưa trên vỉa hè ngày Đà Nẵng nắng như đổ lửa
18/05/2019 18:11:00
Dưới cái nắng như thiêu đốt, những bữa trưa giản dị được những người lao động ăn vội dưới tán cây, hay cùng nhau mang ra chân cầu vừa ăn vừa tránh nóng.

Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, tán cây, vỉa hè hay chân cầu... là những nơi lí tưởng cho những người lao động "chạy trốn" khỏi cái nắng oi bức. Những bữa cơm trưa giản dị, những giấc ngủ an nhiên, tựa lưng vào gốc cây hay nằm lăn ra bãi cỏ... mà theo lời của họ "ở đây mát hơn cả ở nhà !".

Những bữa cơm trưa đầy ắp tiếng cười, mặc cho cái nắng ngoài kia có khi vượt ngưỡng 40 độ.

 Ngồi bệt dưới vỉa hè, người phụ nữ nhặt ve chai trầm tư uống từng ngụm nước cho đỡ khát.


Hộp cơm trưa ăn vội trên vỉa hè, những người lao động tại TP Đà Nẵng vẫn đang phải vật lộn mưu sinh giữa trưa nắng nóng.

 Mặt trời đã lên gần đỉnh điểm, nhưng công việc của họ vẫn phải hoàn thành theo đúng tiến độ.

Bác xe ôm tấp xe vào lề đường Bạch Đằng, quận Hải Châu ăn vội bữa trưa.

Cốc trà đá là thứ giải nhiệt chủ yếu của những người lao động trong ngày hè.

 Giấc ngủ trưa an nhiên trên chiếc xe kéo dưới chân cầu Trần Thị Lý, TP Đà Nẵng...

...hay tựa lưng vào gốc cây trong công viên 29/3 đọc báo cũng là cách những người lao động "chạy trốn" cái nắng ngày hè.

Nguyễn Huy 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến