Dòng sự kiện:
Cận cảnh sân vận động hoành tráng bỏ hoang chỉ để gia súc đi dạo
31/07/2020 09:42:49
Sân vận động xây dựng hoành tráng nhưng lại nằm cạnh bãi rác âm ỉ cháy, cổng kề nghĩa địa khiến người dân ngao ngán, lo sợ không ai dám đến gần ngoài mấy con bò, con dê.

Nhiều người dân ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An phản ánh tình trạng sân vận động huyện được xây dựng hoành tráng nhưng hơn chục năm nay không có dấu hiệu của con người tác động đến, Không hề có một sự kiện thể dục thể thao, văn hóa nào được tổ chức tại đây. Hằng ngày, chỉ có sự xuất hiện của những con bò, con dê thoải mái dạo chơi trong sân.

Sân vận động là nơi vui chơi, thể dục thể thao của con người, cần không khí trong lành, thông thoáng nhưng sân vận động huyện Con Cuông lại áp lưng vào bãi rác suốt ngày âm ỉ khói, cổng kề với nghĩa địa khiến người dân lắc đầu ngao ngán.

Đã từ lâu, sân vận động không có sự xuất hiện của con người tới vui chơi, tập luyện, thi đấu hoặc duy tu, sửa chữa. Sân vận động cách trung tâm thị trấn hơn 1km đường tới sân rất vắng vẻ. Người dân còn lo sợ rằng sự bỏ hoang và cách xa khu dân cư dễ biến sân vận động thành nơi tụ tập của các tệ nạn xã hội.

Ngay đầu lối dẫn vào sân vận động chỉ toàn rác bốc mùi hôi thối

Đường dẫn vào cổng chính sân vận động cỏ, gai mọc um tùm

Ổ khóa cổng chính bị phá, thay vào đó là dùng dây buộc tạm dễ dàng tháo mở

Phía trong sân vận động cỏ mọc um tùm, không có dấu hiệu của con người duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng

Những con bò thoải mái dạo chơi, gặm cỏ phía trong sân

Chân tường để lộ những vết lún được trét qua loa sơ sài

Hàng ghế đã xuống cấp, nứt nẻ lỗ chỗ....

Phía sau lưng khán đài A là bãi rác luôn âm ỉ khói. Phía xa đầu cổng sân vận động là nghĩa địa

Những hạng mục phía trong sân xập xệ, xuống cấp đầy rẫy phân gia súc, biến thành nơi đốt lửa, xả rác.

Hà Thuỷ

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến