Dòng sự kiện:
Cuộc đoàn tụ cảm động của 5 công dân Thái Lan từng bị Hamas bắt cóc
10/02/2025 08:30:38
Ngày 9/2, năm công dân Thái Lan bị nhóm vũ trang Hamas bắt giữ hơn một năm qua đã được trở về quê hương trong một cuộc đoàn tụ đầy xúc động tại Sân bay Suvarnabhumi, Bangkok.

Cuộc hội ngộ đầy nước mắt 

Năm lao động người Thái Lan được trở về nước sau hơn 1 năm bị Hamas giam giữ. Ảnh: Bộ Ngoại giao Thái Lan.

Danh tính của những người được hồi hương gồm: anh Sathien Suwannakham ở tỉnh Nong Bua Lam Phu, anh Pongsak Thaenna ở tỉnh Buri Ram, anh Watchara Sriaoun ở tỉnh Udon Thani, anh Surasak Rumnao ở tỉnh Udon Thani và anh Bannawat Saethao ở tỉnh Nan.

Khoác trên mình những chiếc áo mùa đông, cả năm người đã cảm nhận được vòng tay ôm chặt của các thành viên trong gia đình mình với niềm vui vỡ òa. Anh Pongsak Thaenna, 35 tuổi, ôm chặt cha mình là ông Wilas, 65 tuổi và cả hai đều bật khóc. “Tôi vô cùng hạnh phúc khi được trở về nhà”, anh Pongsak nói, đồng thời gửi lời cảm ơn chính phủ Thái Lan đã giúp anh thoát khỏi cảnh giam cầm.

“Tất cả chúng tôi đều vô cùng xúc động khi được trở về nơi mình sinh ra... Tôi không biết phải nói gì hơn, chỉ biết rằng chúng tôi thực sự biết ơn”, anh Pongsak chia sẻ thêm.

Còn với Bannawat Saethao, anh cũng không giấu nổi cảm xúc khi gặp lại vợ mình là chị Wichayada Sae-yang, 22 tuổi. Chị vợ cho biết, suốt thời gian chồng bị mất tích, chị luôn cầu nguyện cho anh được an toàn. “Ba đứa con của chúng tôi luôn hỏi khi nào bố về, tại sao bố không gọi”, chị kể lại.

Trong khi đó, bà Nukan Suwannakham, 60 tuổi, mẹ của anh Sathien, cho biết bà đã đi nhiều ngôi đền để cầu nguyện, cũng như luôn mong ngóng những thông tin về người con của mình. “Mỗi khi nghĩ đến con, tôi đều khóc. Tôi lo sợ con trai mình đã bị giết và chôn cất đâu đó”, bà xúc động nói.

Tháng 10/2023, nhóm vũ trang Hamas đã thực hiện cuộc tấn công vào Israel, bắt cóc ít nhất 240 người, bao gồm cả công dân Israel và nước ngoài. Đối với Thái Lan, phía Hamas đã bắt giữ 31 lao động nước này, trong đó có 23 người được thả tự do vào cuối năm 2023 và 2 người được xác nhận đã tử vong vào tháng 5/2024.

Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa, người trực tiếp đưa nhóm con tin về nước, cho biết: “Thật xúc động... khi được thấy họ đoàn tụ cùng gia đình. Chúng tôi không bao giờ từ bỏ hy vọng và đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng”.

Bộ trưởng Maris cho biết, một số gia đình vẫn không tin vào mắt mình khi thấy người thân trở về. “Hai gia đình nói với tôi rằng họ chưa bao giờ dám nghĩ đến khoảnh khắc này”, ông chia sẻ lại.

Dù vui mừng nhưng ông cũng bày tỏ lo lắng về tình trạng về mặt tinh thần của những lao động người Thái Lan đã từng chịu cảnh giam cầm trong hơn 1 năm qua. Ông khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục làm việc để đưa những con tin Thái Lan còn lại trở về, bao gồm cả 2 công dân đã thiệt mạng. “Chúng tôi vẫn nuôi hy vọng và sẽ không ngừng nỗ lực”, ông Maris nhấn mạnh.

Việc trao trả 5 con tin nói trên diễn ra vào ngày 30/1 vừa qua như một phần của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas nhằm chấm dứt xung đột Gaza. Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã bày tỏ niềm vui mừng vì các công dân Thái Lan bị bắt làm con tin cuối cùng đã thoát khỏi cảnh giam cầm. Bà cũng cảm ơn nhà chức trách các nước Israel cũng như Qatar, Ai Cập, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ vì đã nỗ lực đảm bảo việc thả tự do cho công dân Thái Lan.

Trước khi xung đột giữa Israel – Hamas nổ ra, khoảng 30.000 lao động Thái Lan làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại Israel, trở thành một trong những cộng đồng lao động nhập cư lớn nhất tại nước này. Tuy nhiên, kể từ sau cuộc tấn công của Hamas, gần 9.000 người Thái đã được hồi hương về nước.

Việc năm con tin được trả tự do không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình họ mà còn tiếp thêm hy vọng cho những người có người thân vẫn đang mất tích. Chính phủ Thái Lan khẳng định sẽ tiếp tục đàm phán để đưa những công dân còn lại về nhà.

Tác giả: Bình Thanh/Theo Bangkokpost

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến