Dòng sự kiện:
Hàng trăm người lấy nước giếng thiêng cầu may năm mới
09/02/2019 07:19:35
Nước “thần” nằm trong giếng cổ tại khuôn viên Bảo tàng vua Quang Trung (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) có cách đây gần 300 năm.

 Giếng cổ này tồn tại trong lòng người dân địa phương không chỉ với vai trò di tích lịch sử, mà còn vì sự linh thiêng của nó…

Không chỉ có người dân địa phương, nhiều du khách đến Bảo tàng Quang Trung đều thành kính dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn tam kiệt, rồi ra giếng uống nước, rửa mặt với niềm tin sẽ trị được bệnh tật và nhận được điều may mắn. Thậm chí, có người còn mang theo chai lọ, khấn xin rồi múc nước đem về cho người thân trong gia đình cùng uống để chữa bệnh.

Anh Đăng một du khách đến từ Gia Lai chia sẻ: “Cũng nghe người ta kể lại nước tại giếng này linh lắm, tắm cho em bé rất tốt nên lấy về dùng thử. Lấy nước giếng đem về cũng không mất mát gì nên tiện đường ghé bảo tàng lấy về dùng thử”.

Rất đông du khách đến giếng cổ lấy “nước thần” cầu may cho năm mới. Ảnh: Tr.Định

Giếng nước, sâu khoảng 8m, đường kính gần 1m. Ảnh: Tr.Định

Du khách đến đây cũng không quên xin nước để đem về. Ảnh: Tr.Định

Nước tại giếng cổ này rất trong, mát và giếng quanh năm không bao giờ cạn. Ảnh: Tr.Định

Giếng nước ngày xưa được ghép bằng đá ong, không có vữa hồ, không có thành giếng, sâu khoảng 8m, đường kính gần 1m. Sau này, để bảo vệ giếng nên Ban giám đốc Bảo tàng Quang Trung mới xây thêm thành giếng và hàng rào bảo vệ. Ảnh: Tr.Định

Các em nhỏ sử dụng nước giếng để uống với mong ước cầu một năm bình an, học giỏi và xinh đẹp. Ảnh: Tr.Định

Giếng nước cùng với cây me là hai di vật cổ thụ tại Bảo tàng này. Ảnh: Tr.Định

Theo Tiền phong

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến