Dòng sự kiện:
Hành trình tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu trên Vịnh Hạ Long
27/07/2025 08:12:44
Đội cứu hộ cứu nạn 116 cùng lực lượng chức năng đã khép lại hành trình 1 tuần trên biển sau khi tìm thấy tất cả nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58.

Không để ai bị bỏ lại dưới biển

Đứng trên những chiếc cano vượt qua từng lớp sóng tại Vịnh Hạ Long, ánh mắt các thành viên đội cứu hộ cứu nạn 116 không ngừng đảo quanh, chăm chú quan sát từng ngóc ngách với hy vọng có thể tìm thấy manh mối.

Giữa biển khơi, trong suốt cả tuần nay, người dân chứng kiến cuộc chạy đua âm thầm với thời gian, mưa nắng của hàng chục người có cùng chung một quyết tâm là tìm thấy nạn nhân mất tích để có thể an ủi những thân nhân đang mòn mỏi trông ngóng tin tức từng giờ.

Hàng chục thành viên đội cứu hộ cứu nạn 116 miệt mài tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu du lịch Vịnh Xanh 58 trên Vịnh Hạ Long.

Chỉ huy công tác tìm kiếm, anh Nhâm Quang Văn, Tổng đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn 116, không ngừng động viên các thành viên nỗ lực rà soát kỹ các khu vực với hy vọng sớm tìm được anh Hoàng Văn Thái - nạn nhân cuối cùng.

Không phụ lòng người, khoảng 14h30 ngày 26/7, thi thể anh Thái được phát hiện khi trôi dạt tại khu vực Hang Trống thuộc địa bàn Trung tâm bảo tồn 2, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long (cách nơi tàu Vịnh Xanh 58 gặp nạn khoảng 10km).

Như vậy, sau 7 ngày 6 đêm thì đội đã tìm thấy thi thể cả 4 nạn nhân mất tích gồm: cháu bé 6 tuổi, anh Hoàng Việt Hùng (SN 1979), chị Hoàng Thị Quyên và anh Hoàng Văn Thái để bàn giao cho người thân lo hậu sự.

Nói về khó khăn của quá trình tìm kiếm, anh Văn cho biết nếu không có cơn bão số 3 đổ bộ thì có lẽ công tác tìm kiếm đã sớm kết thúc. Tuy nhiên, bão dữ dội đã khiến công tác tìm kiếm buộc phải tạm gián đoạn. Và khi đó, mọi phương hướng gần như đã bị xóa sạch, bắt buộc anh em trong đội phải mở rộng phạm vi tìm kiếm, có những điểm cách xa bờ đến 40-50km.

Không thể tìm kiếm ngoài vịnh do bão số 3 đổ bộ đất liền Quảng Ninh, các thành viên của đội lại tranh thủ tìm kiếm tại khu vực cầu Tình Yêu theo chỉ dẫn từ người dân địa phương và may mắn tìm thấy thi thể cháu bé 6 tuổi gần khu vực này.

“Trước khi bão số 3 áp sát, từ chỉ dẫn của người dân, chúng tôi đã tìm được thi thể cháu bé 6 tuổi trôi dạt về gần cầu Tình Yêu, sau bão thì tiếp tục may mắn đưa được chị Quyên về để người thân lo hậu sự. Trước đó, toàn đội thống nhất thay đổi phương pháp tìm kiếm từ di chuyển bằng tàu to sang cano để có thể rà soát những vùng nước nông, tìm kiếm anh Thái.

Nhìn hình ảnh người thân mòn mỏi trên bờ trông ngóng thông tin là chúng tôi lại tự nhủ quyết tâm phải tìm bằng được nạn nhân mất tích với suy nghĩ không để ai phải nằm lại dưới biển” - anh Văn chia sẻ.

Khép lại hành trình tìm kiếm nhiều xúc động

Suốt những ngày qua, 30 thành viên trong Đội cứu hộ cứu nạn 116 cùng những người trong Câu lạc bộ dù bay Bãi Cháy và cả lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh luôn kiên trì ngày đêm tìm kiếm các nạn nhân, chỉ dành khoảng 2 tiếng để nghỉ lấy sức.

Họ nhận được sự động viên, hỗ trợ từ chính quyền địa phương cũng như người dân, câu lạc bộ thiện nguyện và cả nhà hàng, khách sạn gần đó, chia sẻ từ bữa cơm cho đến những trang thiết bị phục vụ việc tìm kiếm.

Việc phát hiện thi thể anh Hoàng Văn Thái tại khu vực Hang Trống, Vịnh Hạ Long trong chiều 26/7 đã khép lại hành trình 1 tuần tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58.

Có cả cá nhân giấu tên chuyển khoản số tiền 50 triệu đồng vào quỹ cứu nạn của đội kèm theo nội dung “Cảm ơn đội cứu hộ đã vất vả tìm kiếm người thân của chúng tôi”. Tuy nhiên, anh Văn bày tỏ mong muốn gửi lại số tiền này.

“Chúng tôi không biết số tiền trên là của người thân nào nhưng rất mong họ sẽ liên hệ để đội được gửi lại số tiền này bởi họ đã quá đau thương, mất mát và cần số tiền đó hơn chúng tôi” - anh Văn bày tỏ.

Anh Văn cũng nhấn mạnh trong suốt 5 năm tổ chức tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn trên sông nước, đội 116 chưa bao giờ nhận tiền của bất cứ gia đình nạn nhân nào.

Tác giả: Tiến Thắng
Theo: VTC News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến