Dòng sự kiện:
Hình ảnh mới nhất về Sa Ná sau trận 'đại hồng thủy' kinh hoàng
08/08/2019 05:46:42
Sau trận đại hồng thủy kinh hoàng tàn phá bản làng Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân đều chung tay chia sẻ với nỗi đau của các nạn nhân vùng lũ.

Do ảnh hưởng của bão số 3 từ ngày 1-3/8, trên địa bàn huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) có mưa lớn kéo dài, đặc biệt tại 4 xã: Na Mèo, Sơn Thủy, Mường Mìn, Sơn Điện làm mực nước sông Luồng dâng cao. Xuất hiện nhiều đợt lũ quét tại suối Son, suối Xia gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, gồm 5 người chết, 8 người mất tích, 5 người bị thương; 44 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi và gây hư hỏng. 

Sau 4 ngày kể từ thời điểm xảy ra lũ quét kinh hoàng, huyện Quan Sơn đã bắt tay vào cuộc khắc phục hậu quả thiên tai. Dưới đây là những hình ảnh mới nhất về bản Sa Ná lúc này: 

Lực lượng bộ đội biên phòng giúp dân sửa lại những căn nhà còn sót lại

 

Giúp dân đưa đồ cứu trợ vào bản

 

Rất đông những đoàn thiện nguyện mang theo nhu yếu phẩm đến cứu trợ bà con vùng lũ


Lực lượng thanh niên được huy động đào núi mở đường để đi lại dễ dàng hơn


Những người dân bản Sa Ná còn sống sót sau lũ phải ra bến sống, cách bản Sa Ná 2km để gùi hàng cứu trợ vào do xe vận chuyển không thể vào đến bản


Lực lượng quân đội những ngày qua đã làm việc hết sức vất vả để giúp đỡ bà con vùng lũ


Người dân mất nhà cửa và tài sản, giờ đây chỉ có thể sống nhờ đồ cứu trợ

 

Những người còn sống sót phải sống lay lắt giữa đống hoang tàn sau lũ này

 Người dân đang chọn quần áo, xoong nồi từ các đoàn thiện nguyện


Giọt nước mắt vẫn chưa thôi rơi với những người còn sống sót


Kí ức buồn và thảm khốc này có lẽ sẽ theo những người dân bản đến hết đời

 

Để vào bản Sa Ná, phải qua cầu phao và đi bộ đường rừng rất khó khăn khoảng hơn 2km

 

Nhà cửa, vật chất có thể xây dựng lại, nhưng nỗi đau mất người thân không biết khi nào nguôi trong lòng những người Sa Ná

 

Sau lũ, người dân cũng không còn ruộng đồng để sản xuất, cuộc sống trước mắt hoàn toàn khó khăn, mịt mờ

Một cậu bé vừa nhận được quà cứu trợ là chiếc cặp đi học

 Các chiến sĩ quân đội đang lắp cầu tạm bắc qua sông vào Sa Ná

Lương Diễn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến