Dòng sự kiện:
Hot girl bình luận World Cup: Cần kiến thức – không phải hình thức!
20/06/2018 11:51:17
Sự thật sẽ mất lòng nhưng có lẽ tôi vẫn phải thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng, chúng ta cần thông tin về các trận đấu chứ không phải bật tivi để ngắm "bình hoa di động".

Bóng đá từ lâu vẫn được xem là môn thể thao dành cho phái mạnh. Tuy nhiên bộ môn thể thao vua này chưa bao giờ có sự phân biệt về đối tượng tiếp nhận.

Có lẽ ai cũng biết, song hành cùng các trận tường thuật trực tiếp World Cup 2018, VTV thực hiện chương trình bình luận trước và sau các trận đấu mang tên Nóng cùng World Cup. Bên cạnh những khách mời quen thuộc là chuyên gia bóng đá hay người nổi tiếng có am hiểu thể thao, nhà đài còn mời đến trường quay các hot girl xinh đẹp.

Tuy nhiên tôi tự hỏi có cần thiết phải đưa các cô “chân dài” vào chương trình thể thao không, nhất là khi những nhân vật đó có vẻ không liên quan đến thể thao cho lắm? Hoặc có chăng chỉ là làm tăng sức “nóng” như đúng cái tên cho nhà đài.

Dàn chân dài xuất hiện cổ vũ World Cup 2018.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như những bóng hồng xuất hiện trong dàn bình luận, kèm một số nội dung, thông tin mà họ đem tới khiến khán giả, đặc biệt là fan thể thao chân chính bất bình.

Đối với bình luận viên, khách mời, công việc của họ là phân tích tình hình từng đội và đưa ra những phán đoán về cục diện trận đấu. Ấy thế mà tôi chẳng thấy sự liên quan nào ở đây mà chỉ thấy những điều khá nhạt nhẽo và "lạc quẻ" trong khi không đủ kiến thức.

Các cô gái nên hiểu rằng, tình yêu bóng đá thì không cần biết phải có lý do cụ thể, nhưng khi đưa những suy nghĩ cảm tính, thông tin hiểu biết cơ sở lên truyền hình một cách ngây ngô để phán trước hàng triệu trái tim yêu thể thao thì dường như các cô “đá” nhầm sân rồi.

Những bình luận của các hot girl được chế hài hước.

Với tôi, những cô hot girl này thật sự là những ma-nơ-canh tham gia bình luận. Hoặc có khi tôi nghĩ hơi xa, có chăng chỉ là “chiêu trò” của nhà đài muốn mang lại cho thế giới bóng đá của đàn ông khô cằn một chút dịu dàng nữ tính để tăng thêm phần hấp dẫn thì sao? Nhưng suy cho cùng, tất cả chỉ tại cái màn kết hợp “thảm họa” giữa hot girl và bóng đá.

Người hâm mộ muốn nghe những bình luận và phân tích, cùng những thông tin về các đội bóng chính xác và hữu ích chứ không phải muốn nhìn sắc đẹp hay sự hở hang nóng bỏng của họ. Cái gì quá đều không tốt, và nếu nhà đài coi đó như một thứ “gia vị” để món ăn tinh thần được hấp dẫn hơn, ngon hơn nhưng người thưởng thức lại…chẳng thấy hợp khẩu vị chút nào.

Nếu muốn ngắm hot girl tôi sẽ tìm đến những chương trình dành cho phái đẹp chứ không phải ở một chương trình thể thao. Cái tôi nói riêng và người hâm mộ nói chung mong mỏi ở bình luận viên là những thông tin mới, những góc nhìn sắc sảo, những liên hệ độc đáo với đời thường qua trái bóng tròn. Còn nếu không làm được chuyện ấy, xin hãy làm một tường thuật viên tốt là đủ.

NĐT

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến