Dòng sự kiện:
Lời kể nhân chứng vụ cô gái 20 tuổi tử vong liên quan đến Châu Việt Cường
05/03/2018 23:37:46
Nhiều người dân sinh sống tại khu tập thể trong ngõ 24, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình (Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi khi chứng kiến sự việc vừa xảy ra vào sáng nay.

Liên quan đến nghi án ca sĩ Châu Việt Cường bị cơ quan chức năng tạm giữ để lấy lời khai ban đầu, làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Trần Mỹ H. (SN 1998), quê ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội, sau gần 1 ngày xảy ra sự việc, nhiều người dân sinh sống quanh hiện trường ở khu tập thể cũ vẫn chưa hết hoảng hồn, lo sợ.

Tối 5/3, PV có mặt tại hiện trường, ghi lại những lời kể bàng hoàng, xót xa về cái chết của cô gái trẻ mới tròn đôi mươi.

Trên khuôn mặt vẫn còn sự hoảng hốt, sợ hãi trước sự việc xảy ra ngay cạnh ngôi nhà mình, cô Nguyễn Thị K. (55 tuổi) cho biết: "Sáng nay, khi tôi đi làm thì nhận được một cuộc điện thoại của người thân gọi đến, bảo ở gần nhà mình vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 1 cô gái trẻ tử vong. Mới nghe đến đây mà người tôi lạnh toát, sợ hãi vô cùng. Nguồn cơn sự việc thì chưa rõ thế nào nhưng nghĩ mà xót thương cô gái còn trẻ quá”.

Ngôi nhà xảy ra sự việc đau lòng.

Cô K. cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, nhiều nhà dân gần đây đã đưa cả gia đình sang tạm trú chỗ khác để đỡ sợ hãi. Theo ghi nhận của chúng tôi, tối cùng ngày, những cánh cửa quanh ngôi nhà có người tử vong đều đóng kín mít, im lìm, không tiếp xúc với ai.

"Trước đây, chủ nhân ngôi nhà này tên là Tuấn. Từ khi cho mọi người thuê mấy năm nay, anh ấy cũng ít khi qua đây. Bản thân những cô gái này thuê sống ở đây cũng không có xảy ra mẫu thuẫn, hay xích mích với hàng xóm xung quanh. Ở phòng này có 1 cô gái là ca sĩ chuyên đi hát phòng trà, thi thoảng cũng có dẫn bạn về ngủ cùng. Sự việc xảy ra khiến ai nấy thể đều bàng hoàng”, cô Khen chia sẻ thêm.

Ông C., một người hàng xóm khác cho biết, sáng 5/3, ngay sau khi phát hiện 1 thanh niên chạy bộ từ trên tầng xuống, có nhiều biểu hiện bất thường, người dân đã thông báo lên cơ quan chức năng.

Theo lời kể của cô Nguyễn Thị S. (người dân khu tập thể) thì vào vào thời điểm đó, một số người dân nhìn thấy nam thanh niên này (tức ca sĩ Châu Việt Cường - PV) cầm trên tay nhiều vật dụng không rõ là gì, mồm liên tục khấn vái, nói nhảm đi từ cầu thang xuống khiến ai nấy đều hoảng sợ. Sau đó, anh ta lại chạy vào nhà với những biểu hiện bất thường.

Châu Việt Cường tại cơ quan điều tra.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình đã xuống hiện trường xác minh thông tin. Tại hiện trường, ghi nhận nền ngôi nhà vương vãi nhiều nhánh tỏi tươi.

Lực lượng chức năng tiếp tục khám xét thì phát hiện chị H. đã tử vong trong tình trạng lõa thể ở góc nhà. Ngay sau đó, cơ quan công an đã đưa Cường về trụ sở công an để tiến hành lấy lời khai ban đầu.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Cường khai nhận, đêm 4/3, Cường cùng một số người bạn đi ăn nhậu rồi về  tại ngôi nhà trên để ngủ. Sau đó, nhóm người này đã sử dụng ma túy nên sinh ra ảo giác . Đến sáng hôm sau, một số người rời khỏi ngôi nhà này, còn những người ở lại có biểu hiện “ma nhập”.

Khoảng hơn 8h cùng ngày, chị H. đã đi ra chợ mua tỏi về để "trừ ma". Cường lấy nhiều tỏi bỏ vào miệng chị H. khiến nạn nhân ngạt thở dẫn đến tử vong. Thời điểm được đưa về trụ sở công an, nam ca sĩ này còn nhiều biểu hiện "ngáo đá", mơ hồ.

Trao đổi với PV, Trung tá Phạm Văn Thịnh, Trưởng Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình cho biết, hiện vụ việc đã được Công an quận Ba Đình thụ lý, tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trung Anh - Quốc Phương
 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến