Dòng sự kiện:
Lời khai của gã trai tàn độc giết con gái 7 tháng tuổi của người tình
24/11/2021 17:21:57
Sau khi ra tay sát hại con gái của người tình mới 7 tháng tuổi, Nguyễn Văn Hồng ở An Giang đã nặn chanh vào miệng nạn nhân nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Ngày 24/11, Nguyễn Văn Hồng (23 tuổi, ở phường Châu Phú An, TP Châu Đốc) bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt giam về hành vi Giết người và Cố ý gây thương tích.

Hồng là nghi phạm ra tay sát hại bé gái mới 7 tháng tuổi, con gái của người tình, rồi mang xác ra bờ kè công viên chôn gây rúng động dư luận.

Nghi phạm Hồng tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo công an, Hồng là đối tượng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và ra tù hồi tháng 8/2021. Khi trở về địa phương, Hồng tiếp tục tụ tập các đối tượng nghiện ma túy để đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Hồi tháng 10, Hồng quen biết và chung sống như vợ chồng với chị N.T.M (29 tuổi, ở phường Châu Phú A, TP Châu Đốc). Chị M. có con riêng là bé gái mới 7 tháng tuổi.

Hằng ngày, Hồng thấy bé gái khóc nên rất bực tức. Gã nhiều lần hành hạ, làm gãy tay cháu bé. Khi bé gái gãy tay, Hồng không cho người tình mang con đi bệnh viện thăm khám nên bé thường quấy khóc vì đau.

Tối 2/11, Hồng cùng Trần Điền (24 tuổi, ngụ cùng địa phương) và M. sử dụng ma túy. Lúc này, Hồng kêu M. mang điện thoại sang nhà hàng xóm sạc pin nhờ. Khi chị M. vừa đi, Hồng liền đổ nước vào miệng khiến bé tử vong.

Lúc này, Điền đứng gần đó thấy nên đã xô Hồng ra và nói: “Con nít người ta mà mày làm gì kì vậy”. Hồng trả lời “Khóc hoài”.

Để che giấu hành vi của mình, Hồng lấy chanh nặn vào miệng bé. Khi người tình quay về, Hồng nói dối bé bị sặc chanh.

Sau đó, Hồng đề nghị chị M. đưa thi thể cháu bé đi thiêu. Người mẹ không đồng ý và nghi ngờ Hồng giết con mình nhưng không dám khẳng định.

Hiện trường nơi đối tượng Hồng chôn thi thể bé gái 7 tháng tuổi. Ảnh: Tiến Tầm

Trong ngày 3/11, Hồng luôn theo sát và hăm dọa, không cho M. đi trình báo công an.

Khoảng 2h sáng 4/11, cả hai bỏ thi thể bé gái vào ba lô du lịch rồi đem ra bờ kè Công viên 30/4 chôn.

Sau khi chôn cháu bé, trở về nhà, Hồng thường xuyên dùng búa, cây đánh đập, gây thương tích cho M. và đe dọa giết người tình nếu để lộ cái chết của con gái. Vụ việc được giấu kín nhiều ngày liền.

Trưa 8/11, cha bé đến thăm con nhưng không thấy nên gặng hỏi. Lúc này, chị M. dặn cha cháu bé ở nhà canh giữ Hồng để mình đi báo công an.

Sau đó, Công an TP Châu Đốc đã báo cáo vụ việc lên Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Xác định đây là vụ án nghiêm trọng, cần phải nhanh chóng làm rõ để trấn an dư luận, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cử các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm nhanh chóng phối hợp cùng Công an TP Châu Đốc điều tra làm rõ.

Trung tá Dương Tư Thường, Phó Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang cho biết, các đối tượng liên quan đều sử dụng ma túy, có mối quan hệ thân thiết với nhau.

Ngoài ra, Hồng đã khống chế đe dọa những người liên quan nên bước đầu cơ quan điều tra gặp không ít khó khăn trong việc xác định đối tượng gây án.

“Sau nhiều giờ kiên trì đấu tranh khai thác, cuối cùng chúng tôi xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hồng”, Trung tá Thường cho biết.

Bước đầu, Hồng thừa nhận hành vi giết cháu bé rất dã man. Hồng khai từ khi bị công an bắt giam, gã thấy cắn rứt lương tâm, mất ngủ vì ra tay tàn độc giết cháu bé mới 7 tháng tuổi.

Công an tỉnh An Giang đang củng cố chứng cứ để làm rõ hành vi “không tố giác tội phạm” đối với Trần Điền.

Tác giả: Thiện Chí

Theo: Vietnamnet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến