Dòng sự kiện:
Lừa tình, lừa tiền bé gái 15 tuổi, đại gia 'dỏm' lĩnh án
03/04/2018 08:03:02
Giả làm doanh nhân giàu có 'tuyển' người yêu, Phạm Văn Trị lừa 1 bé gái 15 tuổi vào khách sạn ép quan hệ tình dục rồi trộm cắp tài sản.

Ngày 2/4, TAND quận 12 (TP HCM) đã tuyên phạt Phạm Văn Trị (30 tuổi), trú tại huyện Mộ Đức, (Quảng Ngãi) 1 năm 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản, 2 năm tù về tội Giao cấu với trẻ em từ 13 đến dưới 16 tuổi, tổng hợp hình phạt là 3 năm 6 tháng tù.

Ngoài ra, bị cáo buộc bồi thường cho nạn nhân 30 triệu đồng.

Trước đó, ngày 23/11/2017, TAND quận 12 xét xử sơ thẩm lần 1 vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Trị.

Tại phiên tòa, Viện KSND quận 12 truy tố Trị về hành vi chiếm đoạt tài sản. Nhưng theo HĐXX, Trị không có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Sau khi rủ bé gái vào khách sạn, bị cáo yêu cầu nạn nhân đưa tiền và điện thoại cho mình cất giữ rồi lấy trộm.

Thời điểm bị cáo thực hiện hành vi giao cấu, nạn nhân chưa đủ 15 tuổi nên phải chịu trách nhiệm hình sự.

TAND quận 12 nhận định cơ quan tố tụng đã bỏ lọt tội phạm nên tuyên trả hồ sơ để điều tra thêm về hành vi giao cấu với trẻ em.

Ngày 30/3, TAND quận 12 đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm lần 2. Sau 3 ngày nghị án, chiều ngày 2/4, HĐXX đã tuyên án.

Tại tòa, Trí thừa nhận hành vi phạm tội. Ảnh: Bình Nguyên.

Thông tin đăng tải trên VnExpress cho biết, Trị lấy tên giả là Hằng Nguyễn trên Facebook, làm quen với cô gái ở Vũng Tàu. Anh ta nói dối có bạn là doanh nhân giàu có, muốn thuê cô làm bạn gái giá 150 triệu đồng trong 5 ngày nhưng cô này không đồng ý.

Hôm sau, Trị xưng là doanh nhân ở Đà Nẵng gọi cho cô gái, nói sắp vào Sài Gòn chơi cần tìm bạn gái tâm sự, dẫn đi mua sắm. Hắn nói được Hằng Nguyễn giới thiệu thuê cô, giá như thỏa thuận nhưng vẫn bị từ chối. 

Anh ta đề nghị cô giới thiệu bạn cho mình và được cho số điện thoại của Hân (15 tuổi). Khi Trị gọi, cô bé tưởng gặp đại gia nên đồng ý.

Trị đưa Hân vào khách sạn, lấy lý do từng bị nhiều cô lừa hết tiền mà không thực hiện "hợp đồng", hắn yêu cầu thiếu nữ đưa hết tài sản gồm 10 triệu đồng, iPhone 6 Plus, iPad... cho mình "để làm tin". Sau khi "tâm sự", Trị chờ Hân ngủ say liền bỏ trốn với toàn bộ tài sản trên.

Vài ngày sau, Trị lấy điện thoại của Hân nhắn tin rủ cô gái khác với chiêu tương tự. Hắn dặn cô mang theo 15 triệu đồng để cảm ơn Hằng Nguyễn. Cô gái này đồng ý thuê khách sạn ở quận Tân Bình chờ "đại gia".

Trị sau đó nhờ người đến gặp cô gái lấy tiền nhưng anh này bị công an ập vào bắt. Từ hình ảnh camera khách sạn ghi được, cảnh sát bắt được Trị.

Linh Nhi (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến