Dòng sự kiện:
Nghe khách tâm sự muốn nhảy cầu, lái xe ôm chở thẳng đến đồn CSGT
23/05/2017 16:17:40
Trên đường đi thấy khách liên tục kêu buồn chán, muốn nhảy cầu Chương Dương tự tử, anh Phạm Văn Biểu đã bình tĩnh lái xe chở thẳng khách vào chốt CSGT nhờ giúp đỡ.

Theo đó, khoảng 13h40’ ngày 23/5, anh Phạm Văn Biểu (SN 1980), làm xe ôm khu vực Cầu Chui (Long Biên) nhận chở khách là người phụ nữ tên T.T.S (SN 1959) ở Hoàng Hoa Thám, Ba Đình (Hà Nội). Trên đường đi, người phụ nữ này liên tục kêu buồn chán chuyện con gái, muốn lên cầu Chương Dương tự tử. Nghe chuyện, anh Biểu đã lái xe chở người phụ nữ này vào chốt CSGT nhờ giúp đỡ. 

Tổ công tác cảm ơn lòng tốt của anh Biểu

Thời gian trên, khi đang làm nhiệm vụ phía Bắc cầu Chương Dương, Đại uý Nguyễn Anh Tú và Thượng uý Đào Đức Minh, Đội CSGT số 5 tiếp nhận vụ việc.

Tổ công tác đã mời anh Biểu và bác S. về công an phường Ngọc Lâm. Tại đây, sau khi làm công tác tâm lý, người phụ nữ tên S. đã đồng ý để người hàng xóm đến đón về. Bác S. cũng cam kết không làm những việc làm dại dột ảnh hưởng đến bản thân và xã hội.

Tường Vy

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến