Dòng sự kiện:
Người dân nhặt nhiều mảnh vỡ máy bay quân sự rơi giao nộp cho cơ quan chức năng
27/07/2018 07:36:26
Liên quan vụ rơi máy bay quân sự khiến 2 phi công tử vong, người dân địa phương đã nhặt được nhiều mảnh vỡ và giao nộp cho cơ quan chức năng ngay sau đó.

Như tin đã đưa, vào lúc 11h16 ngày 26/7, máy bay Su-22U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện. Tuy nhiên, đến 11h35 cùng ngày, máy bay này mất liên lạc. Thông tin ban đầu, máy bay rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Hai phi công bay huấn luyện đã hy sinh, gồm: Trung tá Khuất Mạnh Trí (SN 1978), Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Không quân 921, quê quán: phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; Thượng tá Phạm Giang Nam (SN 1972), Chủ nhiệm bay Trung đoàn Không quân 921, quê quán: xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Khu vực máy bay quân sự rơi.

Ông Đào Thanh Toàn (47 tuổi), trú tại xóm Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn cho hay: “Khi đang ở trong nhà ăn cơm, bất ngờ nghe tiếng nổ lớn ở trên đồi, tôi đã vội buông bát và chạy ra ngoài xem. Nghe mọi người hô hoán là máy bay rơi, tôi và nhiều người đã chạy lên hiện trường.

Trong quá trình lên đồi, chúng tôi đã nhặt được nhiều mảnh vỡ của máy bay như các tấm thép, dù, mảnh vỡ thiết bị máy móc... Nghĩ đây là những tài liệu, vật chứng quan trọng nên sau đó chúng tôi đã báo cơ quan chức năng và giao nộp tất cả”.

Những mảnh vỡ người dân nhặt được.

Theo ghi nhận, ngày hôm qua, trên địa bàn xã Nghĩa Yên trời mưa rất to, khiến cho đường lầy lội ảnh hưởng đến việc tiếp cận hiện trường. Đặc biệt, nơi chiếc máy bay gặp nạn nằm trên núi thuộc địa bàn xã Nghĩa Yên, giáp huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa nên công tác tìm kiếm gặp khá nhiều khó khăn.

Để vào được hiện trường phải di chuyển qua con đường lầy lội dài khoảng 5km. Trong đó, có khoảng 3km đường rất hẹp, bùn trơn trượt, ô tô không thể vào và phải di chuyển bằng xe máy hoặc đi bộ. Vì vậy, chỉ có thể dùng sức người để tìm kiếm 2 phi công, cùng các mảnh vỡ máy bay.

Các mảnh vỡ máy bay rơi.
Chiếc dù của máy bay quân sự.

Ông Hoàng Xuân Phúc, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Yên cho biết: “Sau sự việc xảy ra, chúng tôi đã huy động toàn bộ công an xã, dân quân tự vệ giúp đỡ lực lượng quân đội và công an cùng tìm thi thể 2 phi công. Có khoảng 200 người quần thảo trên diện tích vài trăm mét”.

Sau nhiều giờ cố gắng, tối cùng ngày, cơ quan chức năng cuối cùng cũng tìm thấy thi thể 2 phi công. Đến 21h45, chiếc xe chở thi thể đã về đến nhà tang lễ bệnh viện Quân khu 4, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ngọc Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến