Dòng sự kiện:
Người đàn ông tiết lộ lý do thuê cả đồi đá Mã Pí Lèng trồng hoa
27/03/2018 18:08:41
Quyết định thuê 780 mét vuông đồi đá Mã Pí Lèng để trồng hoa, sau hơn 1 năm thực hiện, nơi đây trở nên tuyệt đẹp giữa khung cảnh hoang sơ của núi rừng cao nguyên.

Mã Pí Lèng có độ cao trên 2.000 mét so với mực nước biển, nối liền giữa thị trấn Ðồng Văn và Mèo Vạc (Hà Giang). Ðây là một trong những “đại tứ đèo” bậc nhất phía Bắc Việt Nam.

Mới đây, trên mạng xã hội có chia sẻ hình ảnh về những bông hoa tuyệt đẹp trên đồi đá Má Pí Lèng. Hình ảnh này đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ và xuýt xoa của cộng đồng mạng, nhất là với những ai mê xê dịch thì họ chỉ muốn “xách balo lên và đi”.

Nhiều người xuýt xoa với hoa Tulip mọc trên đá.

Theo tìm hiểu của PV báo Người Đưa Tin, những bông hoa tuyệt đẹp trên đồi đá này là của anh Ma Hoàng Sơn (SN 1989, dân tộc Tày, Hà Giang).

Chia sẻ với PV, Hoàng Sơn cho biết anh đã thuê 780 mét vuông đồi đá đối diện điểm dừng chân Mã Pí Lèng để xây dựng vườn hoa.

Nói về lý do quyết định trồng các loại hoa trên đồi đá, anh Hoàng Sơn bộc bạch: “Đầu tiên tôi muốn cho du khách đến đây có một cảm nhận thú vị về quê hương của mình. Đồng thời, muốn tạo một điểm tham quan mới, đặc biệt cho khách du lịch, nên tôi đã chọn trồng hoa trên đá”.

Anh Hoàng Sơn chia sẻ về lý do thuê đồi đá để trồng hoa.

Để thực hiện ý tưởng này, anh Hoàng Sơn cho biết anh đã dành 3 tháng để nghiên cứu địa hình, thổ nhưỡng và các giống hoa có thể phù hợp với thời tiết.

Anh Sơn bộc bạch: “Trồng hoa trên đá vô cùng khó khăn, vì đỉnh đồi ở trên cao nên tất cả vật liệu như đất, đá, phân bón và hoa phải gùi từ dưới lên. Tôi bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2017, phát cỏ, kè đá làm khuôn viên... Bên cạnh đó, tôi cũng phụ trách chăm hoa, tỉa hoa, phun thuốc sâu bệnh”.

Từ đồi đá.

Anh Hoàng Sơn bắt tay vào triển khai.

Thuê cả dân bản để kè đá, rồi trồng hoa.

“Một khó khăn nữa mà tôi gặp phải chính là thời tiết khắc nghiệt, tôi chỉ tưới nước sau 15 phút thì đất đã hút hết nước, còn ban đêm có sương mù đất ẩm trở lại là điều kiện cho nấm, sâu bệnh phát triển. Vì thế, số hoa mà tôi trồng cũng chỉ lên được một nửa”, anh Sơn cho biết thêm.

Sau một thời gian trồng hoa, anh Sơn chia sẻ cho đến nay đồi đá của mình có các loại hoa như: Hoa hồng cổ Sa Pa, hoa dạ yến thảo, mộc thảo và có cả hoa Tulip một loại hoa tưởng chừng không thể sống được ở khí hậu khắc nghiệt.

Một thời gian trồng, các loại hoa đã nở.

Cũng nói thêm về loại hoa Tulip, anh Sơn cho hay loài hoa này chỉ trồng thời vụ vào dịp Tết. Anh có trồng có 1000 cây nhưng chỉ có 300 cây sống. Bản thân anh và du khách khi tham quan cũng ngỡ ngàng vì hoa có thể sống được ở đồi đá.

“Nhiều du khách tham quan đã nhổ cả cây lên xem vì tò mò không biết cây hoa Tulip này là cây thật hay cây giả”, anh Sơn chia sẻ.

Nhiều người bất ngờ khi hoa Tulip có thể sống được ở nơi này.

Theo lời anh Sơn, anh đã mở cửa cho du khách tham quan được 9 tháng nay với giá 10.000 đồng/lượt.

“Số tiền đó coi như là phí để chúng tôi trông nom, chăm sóc cho cây. Còn dự định trong thời gian tới tôi sẽ trồng thêm nhiều loại hoa để phủ kín vườn, đồng thời xây dựng thêm các dịch vụ hứa hẹn là nơi tham quan lý tưởng cho du khách gần xa”, anh Sơn tiết lộ thêm.

Ngắm đồi hoa trên đá độc đáo của anh Hoàng Sơn:

Đồi hoa của anh Hoàng Sơn có nhiều loại hoa.

Anh mở cửa cho du khách tham quan được 9 tháng nay.

Rất đông du khách thích thú với đồi hoa của người đàn ông này.

NĐT

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến