Dòng sự kiện:
Tài xế taxi Mai Linh bị hành hung lên tiếng phủ nhận việc hoà giải
13/05/2018 07:30:20
Liên quan đến vụ tài xế taxi Mai Linh bị người điều khiển xe Mercedes cầm gạch đánh phải nhập viện, nạn nhân và đại diện Công ty CP Mai Linh miền Bắc đã lên tiếng phủ nhận việc hòa giải.

Trưa 12/5, trao đổi với báo Người Lao Động, ông Nguyễn Công Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Mai Linh miền Bắc cho biết, sáng cùng ngày, cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã đến bệnh viện lấy lời khai của tài xế bị đánh nhưng hiện tại anh Đinh Văn Điềm chưa đủ tỉnh táo để làm việc nên đã hẹn đến thứ Hai tới (ngày 14/5) mới làm việc tiếp. 

Theo ông Hùng, ngay sau khi xảy ra việc nam tài xế của hãng bị đánh phải nhập viện cấp cứu, phía công ty đã ngay lập tức gửi công văn lên Công an phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm để báo cáo về vụ việc xảy ra trên địa bàn và yêu cầu xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Phía công ty cũng đã làm việc với quận Nam Từ Liêm từ lúc xảy ra vụ xô xát trên.

Video clip vụ tài xế lấy đá đánh vào đầu đối phương (Nguồn: Facebook Hồng Trần Văn)

Cũng theo nguồn tin này, chiều cùng ngày, tài xế Đinh Văn Điềm đã được xuất viện và trở về phòng trọ.

Theo anh Điềm, việc xuất hiện nhiều thông tin cho rằng anh và Công ty Cổ phần Mai Linh miền Bắc đã đồng ý hòa giải với anh Nguyễn Vũ Thái, người điểu khiển ô tô Mercedes có hành vi dùng gạch đánh anh là hoàn toàn không chính xác.

Tài xế Đinh Văn Điềm tại phòng trọ. (Ảnh: NLĐ)

Anh Điềm cho hay: "Hôm đó (ngày 10/5), khi tôi lái xe taxi đến đoạn đường trước số nhà 65, Lưu Hữu Phước, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm thì có một chiếc xe ô tô màu trắng đỗ bên phải đường, cùng lúc đó chiếc xe ô tô Mercedes của anh Nguyễn Vũ Thái đỗ ngay trước mặt nên tôi không thể di chuyển tiếp được. Lúc đó, tôi có bấm còi mục đích là để xe của anh Thái di chuyển để tôi có thể thoát ra được".

"Anh Thái xuống xe rồi nói tôi "ngang". Lúc này, bố của anh Thái trong nhà đi ra nói tôi vô văn hóa rồi anh Thái tát và ném chiếc iPad về phía tôi, rồi cầm viên gạch lại đe dọa tôi. Tôi hoảng sợ nên định xuống xe bỏ chạy nhưng anh Thái vẫn lao vào đánh tôi tới tấp. Ông bố anh Thái cũng theo đó lao vào đạp vào bụng tôi và ôm tôi lại cho anh Thái hành hung. Tôi bị choáng, máu chảy nhiều nhưng anh Thái vẫn chạy vào nhà lấy dao đuổi theo tôi đòi chém, hoảng quá tôi mới nhặt viên đá nhằm tự vệ nhưng không có ý ném về phía ai cả", tài xế Điềm thuật lại.

Video tài xế taxi nói về sự việc. (Nguồn: NLĐ)

Cũng theo lời nam tài xế này, đến khi được người của công ty và người dân đưa vào Bệnh viện Thể Thao Việt Nam, anh vẫn mơ màng và hoảng sợ.

"Lúc sau, có các đồng chí công an mời tôi lên phường làm việc rồi đưa tôi vào một phòng riêng, lúc đó tôi đang bị choáng nên không nhớ là mình đã nói và ghi những gì. Bây giờ tôi muốn các cơ quan chức năng làm rõ hành vi của anh Thái và xử lý theo pháp luật, hành vi của anh Thái là thói côn đồ.

Từ khi sự việc xảy ra, gia đình anh Thái chưa hề có động thái nào đến thăm hỏi hay quan tâm đến tôi. Sáng 12/5, cơ quan công an đã đến làm việc nhưng tôi bị choáng chưa làm việc được nên đã hẹn hôm sau đến làm việc tiếp. Hiện tại tôi bị choáng và rất đau, đêm lại không thể ngủ được, gia đình ở quê rất lo lắng, 2 đứa con và vợ cứ khóc suốt. Vợ tôi đang trên đường lên đây. Tôi mong muốn các cơ quan chức năng đưa tôi đi giám định lại vết thương và xử lý sự việc theo pháp luật", tài xế Điềm nói.

Trước đó, nguồn tin từ báo Giao thông cho biết, sau khi làm việc với Công an quận Nam Từ Liêm, tài xế taxi Mai Linh bị hành hung đã rút đơn tố cáo và từ chối đi giám định thương tích với lý do 2 bên đã tự giải quyết theo hướng hòa giải. 

Sáng 12/5, Chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cũng đã thông tin chính thức nội dung vụ việc.

Theo tường trình của anh Nguyễn Vũ Thái (31 tuổi), anh này điều khiển ô tô Mercedes C250 đi làm về, khoảng 17h50 ngày 10/5, anh điều khiển xe về gần đến nhà, phía sau xe anh Thái có một taxi Mai Linh liên tục bấm còi. Lúc xuống xe, anh Thái đến gần chiếc taxi và nói: "Anh có vấn đề gì không, sao anh bóp còi nhiều thế" thì anh Đinh Văn Điềm (37 tuổi, lái taxi) có nói: "Mày đỗ xe kiểu gì thế, đây là đường của nhà mày à", rồi hai bên xảy ra cự cãi.

Bố anh Thái ở trong nhà thấy ồn ào ngoài cửa nên đã chạy ra và có nói lái xe taxi còi như thế là không đúng. Anh Điềm phản ứng lại. Cho rằng anh Điềm xúc phạm bố mình, anh Thái liền nhặt 1 hòn gạch bê tông ở ngay vỉa hè đập vào đầu và vai anh Điềm dẫn đến chảy máu. Anh Điềm liền bỏ chạy và anh Thái sau khi được mọi người can ngăn đã đi về nhà.

Theo tường trình của anh Điềm, anh thừa nhận có bấm còi liên tục và anh Thái dừng xe và tiến lại xe taxi để hỏi anh Điềm "muốn gì?". Thấy anh Thái đánh mình bằng gạch, anh Điềm cũng cầm một hòn gạch khác để phòng thân nhưng không ném về phía anh Thái.

Theo xác minh thương tích ban đầu của anh Điềm, xác định vùng đỉnh đầu phía sau có vết thương kích thước 1x2x0,5 cm; tai bên trái xây xát da, vành tai có sưng nề. 

Công an quận Nam Từ Liêm cho hay, đến sáng 12/5, cơ quan Công an quận chưa nhận được đơn đề nghị giải quyết vụ việc liên quan đến lái xe taxi của Công ty Mai Linh.

Linh Nhi (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến