Dòng sự kiện:
Tên cướp cứa cổ tài xế taxi ở Hà Nội vì lên cơn thèm thuốc
16/01/2022 17:03:28
Lên cơn thèm thuốc nhưng không còn tiền, Lê Văn Trường mang dao đi tìm lái xe taxi nhằm cướp tài sản mua ma túy.

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Trường (SN 1991, quê Hậu Lộc, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trường đã dùng dao khống chế lái xe taxi cướp 500 nghìn đồng tại khu vực đường Đại Linh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đêm 14/1.

Tại cơ quan công an, đối tượng Trường khai, vào tối 14/1, do lên cơn thèm thuốc nhưng không có tiền, Trường đã chuẩn bị 1 con dao khoảng 30cm rồi đi lang thang ra khu vực đường Đại Mỗ tìm người để cướp tài sản lấy tiền mua ma túy.

Chiếc xe taxi của anh N.K.H.

Đến đêm, Trường vẫy xe taxi của anh N.K.H. và bảo lái xe đi lòng vòng trên nhiều tuyến đường.

Khi tới số nhà 133 Nguyễn Tuân (Thanh Xuân, Hà Nội) Trường xuống xe giả vờ gọi điện nói chuyện tiền nong để anh H. tin tưởng là mình có người nợ tiền rồi hỏi lái xe vay số tiền 200 nghìn đồng.

Do anh H. không đồng ý cho vay tiền, nên Trường yêu cầu đi về khu vực đường Đại Mỗ để trả tiền taxi. Đến đoạn đường Đại Linh, Trường ngồi ghế sau kề dao vào cổ, khống chế anh H. yêu cầu đưa tiền rồi cướp 500 nghìn đồng.

Tiếp đó, đối tượng yêu cầu anh H. đi đến đoạn đường vắng vẻ trên đường Hoàng Đạo Thúy (Thanh Xuân, Hà Nội) dừng xe bỏ trốn.

Sau khi gây án, Trường vứt con dao ở cống nước khu vực cổng chợ Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) rồi đi mua 1 gói ma túy và bắt xe ôm về nhà sử dụng.

Đối tượng Lê Văn Trường tại cơ quan Công an

Quá trình điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội) bắt giữ đối tượng Trường khi người này đang ở lán trọ trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thu giữ 0,026 gam heroin.

Tại cơ quan điều tra, Trường tỏ ra ăn năn hối cải và cho biết, bản thân nghiện ma túy nên đã làm liều. Trường khai không có ý định làm bị thương lái xe taxi cướp mà chỉ xin tiền để mua ma túy nhằm thỏa mãn cơn nghiện.

Những vết thương trên gây ra trong lúc lái xe chống cự, giằng co chứ không phải do Trường cố ý đâm hay làm gì.

"Em không ngờ bị bắt nhanh đến thế, cả đêm hôm đó em thức. Cán bộ công an vào em trông thấy nhưng vẫn ngồi im trong nhà", Trường cho biết.

Trường hiện đang làm nghề giết mổ gia súc tại khu vực quận Nam Từ Liêm, trước đó làm ở quán thịt chó ở quận Thanh Xuân. Hiện bố Trường đã mất, mẹ làm nông nghiệp ở quê.

Trung tá Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, Trường khá thông thuộc địa bàn gây án. Do đó, lực lượng chức năng đã rà soát các đối tượng nghi vấn, trích xuất camera và khoanh vùng đối tượng Trường.

Tác giả: Đình Hiếu

Theo: Vietnamnet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến