Dòng sự kiện:
Thành phố Vũ Hán khác biệt sau 1 năm bùng dịch COVID-19
12/12/2020 16:31:36
Đầu tháng 12/2019, các hãng truyền thông khắp thế giới bắt đầu đưa tin về căn bệnh hô hấp bí ẩn đang tấn công người dân tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Ít ai ngờ rằng căn bệnh chưa từng biết đến này sẽ trở thành đại dịch tước đi sinh mạng của 1,57 triệu người trên toàn cầu và làm đảo lộn đời sống như bây giờ. 

Ngắm nhìn thành phố Vũ Hán hiện nay, khó có thể tin rằng nơi đây từng là tâm dịch viêm đường hô hấp COVID-19, bị phong tỏa “nội bất xuất, ngoại bất nhập” trong gần 3 tháng để ngăn chặn virus lây lan. Đường phố vắng lặng, người dân bị hạn chế tối đa ra khỏi nhà. Vũ Hán đã bị ví như một "thành phố ma" do tác động của dịch bệnh.

Giờ đây, mặc dù người dân vẫn đeo khẩu trang tại các khu vực đông đúc, bầu không khí ở Vũ Hán đã khác biệt hoàn toàn. 

Ông Gong Xinhua, 76 tuổi, kéo lớp khẩu trang để hút tẩu thuốc lá tại một khu chợ trời ở Vũ Hán. Ảnh: Reuters

Người dân đeo khẩu trang đi mua sắm tại một khu thương mại lớn. Ảnh: Reuters

Các nữ nhân viên tiếp thị mời chào khách vào mua trang sức. Ảnh: Reuters

Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, các chợ đêm ở Vũ Hán lại hoạt động tấp nập trở lại. Ảnh: Reuters

Người dân đi lại, tụ tập bên ngoài một khu mua sắm. Ảnh: Reuters

Một người phụ nữ bán bóng bay bên vỉa hè. Ảnh: Reuters

Những quán hàng ăn ven đường phố lại đông khách. Ảnh: Reuters

Người dân đeo khẩu trang khi ra đường. Ảnh: Reuters

Bầu không khí lễ hội cuối năm đã nóng trở lại. Ảnh: Reuters

Tác giả: Xuân Chi

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến