Dòng sự kiện:
Thắp lại ngọn lửa đam mê
04/02/2018 09:47:14
Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh trăn trở về những tồn tại, thiếu sót của đội ngũ cán bộ, PV, BTV vì có lúc đã 'ngủ quên'. Chính vì vậy, mục tiêu năm 2018 của báo ĐSPL - NĐT là phải thắp lại ngọn lửa đam mê.
Ngày 3/2, Báo ĐSPL - NĐT đã tổ chức lễ tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Tiến Thanh với cương vị là Tổng Biên tập (TBT), người đứng đầu tờ báo đã điểm lại hành trình 365 ngày tập thể báo nỗ lực vượt qua muôn vàn gian khó, với niềm tự hào bởi những gì đã làm được và cả những nỗi lo lắng bởi khó khăn, thách thức, nguy nan mà tờ báo đã, đang và sẽ phải đương đầu trong hiện tại và tương lai.

Sau đây ANTT xin trích lại lài phát biểu của Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Thanh:

'Với cá nhân tôi, đây là lần thứ 8 tôi đứng trên khán đài của lễ tổng kết với cương vị TBT, người đứng đầu tờ báo để điểm lại hành trình 365 ngày chúng ta nỗ lực vượt qua muôn vàn gian khó, với niềm tự hào bởi những gì chúng ta đã làm được và cả những nỗi lo lắng bởi những khó khăn, thách thức, nguy nan mà chúng ta đã, đang và sẽ phải đương đầu trong hiện tại và tương lai.

Trong quá khứ, 8 năm về trước chúng ta đã từng đồng cam cộng khổ,đồng lòng chung sức để tạo ra một hiện tượng báo chí: đưa một tờ báo từ 3 không (không phát hành,không quảng cáo, không thu nhập) lên thành một tổ hợp báo chí truyền thông lớn, có vị thế và sức lan toả mạnh mẽ trong xã hội, được cơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí cũng như cơ quan chủ quản đánh giá cao, được đông đảo bạn đọc tin yêu.

Khi đó, hầu hết các bạn trẻ, thế hệ 8x và 9x, lực lượng chủ lực của toàn hệ thống ĐSPL - NĐT - và cả một số những nhà báo giàu kinh nghiệm đang ngồi ở đây còn chưa có mặt trong đội ngũ. Các bạn may mắn không phải nếm trải những thử thách khắc nghiệt của những người khai sơn phá thạch, thắt lưng buộc bụng xây dựng cơ đồ từ con số không. Các bạn không phải làm việc trong không gian chật chội ,thậm chí nhếch nhác với một chiếc bàn to cũ kỹ dùng chung cho tất cả phóng viên. Các bạn không phải trải qua những quãng thời gian không lương, không nhuận bút, không có đủ những phương tiện nghiệp vụ tối thiểu nhất nhưng cả đội ngũ vẫn miệt mài lao động, sáng tạo với lửa nhiệt huyết trong tim sưởi ấm những đêm thâu ra báo.

Chúng tôi vẫn nhớ toà soạn đơn sơ thuở ấy chưa bao giờ thôi sáng đèn trước 1h đêm; với thư ký toà soạn ,họa sĩ thiết kế và cả TBT không bao giờ về nhà trước 3h sáng trong những đêm không ngủ trực in, dù gió bấc lạnh tê hay mưa giông bão giật; với những phóng viên dấn thân vì nghề , xả thân vì nghĩa mà dấu chân quả cảm đã lưu dấu trên mọi miền đất nước, từ Trường Sa dông bão đến Mù Cang Chải mờ sương, mà ngòi bút can trường đã không quản hiểm nguy khi phanh phui mọi điều khuất tất, dù là điểm nóng tệ nạn hay hang ổ tội ác.

Các bạn cũng không phải đương đầu với những thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh và cả những mưu hèn kế bẩn để ngăn bước phát triển của tờ báo, khi chúng ta chiếm lĩnh được thị trường bằng chất lượng thông tin, bằng sự hấp dẫn và trung thực, bằng lương tâm và trách nhiệm khi tác nghiệp báo chí.

Các bạn cũng không được trải nghiệm hào khí và niềm vui của những người làm nên kỳ tích: từ một tờ báo tuần có số lượng phát hành vỏn vẹn 2000 - 3000 bản vào năm 2009, chỉ hơn một năm sau, báo ĐSPL đã phát triển vượt bậc với lượng phát hành và doanh thu tăng hơn 100 lần, các ấn phẩm của báo trung bình xuất bản 2 kỳ/ngày. Trong thời kỳ huy hoàng của báo in cách đây 5 năm, chúng ta là tờ báo phía Bắc duy nhất chiếm lĩnh thị trường phía nam với lượng phát hành ở địa bàn này lên tới hơn 200.000 bản/kỳ. Báo điện tử Người đưa tin và ĐSPL online lọt vào top 10 tờ báo điện tử có thứ hạng cao nhất VN trên alexa vào năm 2014 - 2015.

Sau những trăn trở, TBT Nguyễn Tiến Thanh đã đề nghị tập thể báo hãy thắp lại ngọn lửa đam mê

Trong 7 lần đứng ở lễ tổng kết trước đây với tư cách là người đứng đầu tờ báo, tôi và các bạn đều rất tự hào về những kỳ tích mà những người làm báo ĐSPL -  NĐT đã tạo nên bởi mồ hôi, nước mắt và cảm hứng sáng tạo, với tài năng lấp lánh trên từng câu chữ và lửa nhiệt tình bừng cháy trong tim.

Nhưng hôm nay, lần thứ 8, tôi đứng đây, cảm nhận áp lực của thành công trong quá khứ và gánh nặng của nỗi lo lắng trong hiện tại. Giờ đây, ai cũng biết rõ chúng ta đang đối mặt với thách thức. Như báo cáo tổng kết đã nêu rõ: do xu hướng chung, báo in trong hệ thống chúng ta giảm 30% số lượng phát hành trong năm 2017 (và nếu so với thời đỉnh cao năm 2014 thì giảm tới hơn 80%). Phát hành giảm nên doanh thu giảm. Báo điện tử NĐT bị tin tặc tấn công, sau rất nhiều nỗ lực khắc phục , đến nay lượng truy cập cũng giảm 80% so với thời đỉnh cao. Lần đầu tiên sau 8 năm đổi mới của tờ báo, chúng ta đang bị âm trong thu chi tài chính.

Vì vậy, hôm nay tôi đứng đây và nói rằng, những thách thức mà chúng ta đang đối mặt là có thật và rất nghiêm trọng. Có thể có lý do khách quan, sự phát triển của công nghệ và xu thế truyền thông thay đổi quá nhanh và báo in sụt giảm là điều tất yếu. Không chỉ không có người đọc báo mà còn không có cả người bán báo. Cột trụ báo in của hệ thống chúng ta hư hao trong khi online lại chưa kịp lớn mạnh để bù đắp lại đã phải đương đầu với sự cạnh tranh khốc liệt và không bình đẳng bởi mạng xã hội. Đó là điều tất cả các tờ báo đều phải đổi mặt. Báo chí đang ở ngã ba đường và chưa tìm được hướng đi. Nhưng quan trọng nhất là do chủ quan, do chúng ta.

7 năm trước, tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập báo, tôi đã từng dẫn một câu nói rất có ý nghĩa: Nếu không có lửa trên từng trang báo thì hãy cho tờ báo đó vào lửa.

2 năm trước, tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập báo, tôi cũng đã cảnh báo trong lo ngại rằng, chúng ta không được ngủ quên trên vai thành công. Nhưng dự cảm và lo lắng mơ hồ đó giờ đây đang hiện hữu, đội ngũ chúng ta đang mất lửa. Chúng ta đang làm theo thói quen mà mất đi tính sáng tạo - vốn là giá trị cốt lõi mang đến thành công của đội ngũ. Chúng ta đang hoà tan bản sắc, đang đi theo những lối mòn mà người khác đã đi. Chữ nghĩa của chúng ta đang trở nên dễ dãi, thông tin của chúng ta đang nhàm chán và nguội lạnh. Chúng ta không chỉ chuệch choạc và mất phương hướng về lối đi, mà chúng ta còn đang gặp trở lực về sức ì hệ thống.

Phóng viên, biên tập viên làm việc theo kiểu salon, hành chính, cho đủ định mức để lĩnh lương và nhuận bút. Nhân sự quản lý của chúng ta đang chọn việc dễ ,né việc khó. Cá nhân tôi và nhiều nhân sự lãnh đạo trong ban biên tập còn cả nể, né tránh trong việc điều hành, thiếu quyết liệt khi thực thi ý tưởng. Đặc biệt, nhiều ý tưởng đổi mới về nội dung không được triển khai quyết liệt, và đáng lo ngại là trở ngại không chỉ đến từ sức ì của bộ máy, mà còn xuất phát từ chính những người được giao trách nhiệm vận hành bộ máy...

Các thành viên BBT nhận bằng khen của Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam

Hôm nay, tôi đứng đây để tuyên bố rằng, những thách thức đó phải được giải quyết. Hãy tin răng nó sẽ được giải quyết không chỉ nhờ lòng quyết tâm của BBT hay những cơ chế chính sách được điều chỉnh để phù hợp hơn, công bằng hơn trong thời gian sắp tới, mà bởi vì những người làm báo ĐSPL-NĐT chúng ta luôn gìn giữ ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần sáng tạo vốn là những giá trị không đổi qua năm tháng làm nên truyền thống của chúng ta.

8 năm trước, chúng ta đã thành công bởi đã bỏ đi được những lý thuyết giáo điều, khô cứng trong cách thức đưa tin. Chúng ta đã manh dạn phá bỏ những thói quen đưa tin nhàm chán hình tháp ngược với những khái niệm chết cứng 5W - 1H trong giáo trình báo chí, để tạo lập bản sắc trong một nỗ lực định nghĩa lại khái niệm tin tức, coi trọng chi tiết và lối viết,cách tường thuật dễ thu hút người người đọc để tạo nên một tờ báo "hấp dẫn như đời sống, đồng hành cùng pháp luật". Giờ đây, chúng ta lại phải thay đổi nhận thức và tư duy làm báo một lần nữa, khi thế giới phẳng khiến việc lan tỏa và cập nhật thông tin trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ một cú click chuột là mọi thông tin sẽ hiện diện gần như đồng thời trên mọi nền tảng truyền thông.

Chính vì vậy, một lần nữa, tôi nhấn mạnh lại hướng đi sắp tới của chúng ta, rằng chúng ta là Người đưa tin chữ không phải một tờ báo tin tức. Thông điệp chúng ta đưa đến bạn đọc là quan điểm, là cảm xúc, là ý tưởng, chứ không phải là những tin tức vô hồn, giống nhau như đúc, không có bản sắc. Chúng ta sẽ xác lập lại giá trị thông tin mà chúng ta đưa đến bạn đọc: Khai phóng tầm nhìn, đưa tin khác biệt . Chúng ta sẽ thắp lại ngọn lửa đam mê và nhiệt tình trong công việc. Chúng ta sẽ không cho phép và không chấp nhận sức ì trong từng cá nhân của hệ thống, cho dù đó là nhân sự đang giữ vị trí nào trong tờ báo.

Để kết thúc, tôi xin phép được nhắc lại những điều đã nói 2 năm trước trong lễ kỷ niệm 15 năm, những điều bản thân tôi luôn suy nghĩ, trăn trở và chắc đó cũng là những cảm xúc chung của những người làm báo ĐSPL - NĐt: "Ngọn gió thời gian đã thổi qua rất nhiều năm tháng, từ hơn 10 người ngày đầu khởi nghiệp, đến nay đội ngũ của những người làm báo ĐSPL đã vượt quá con số 250 người. Trên chặng hành trình diệu vợi ấy, nhiều thế hệ làm báo đã đến với ngôi nhà ĐSPL, có người ở lại, có người đã ra đi. Đường đời số phận và công việc, nghề nghiệp của mỗi người đều có những ngã rẽ khác nhau, nhưng chúng tôi tin rằng dù ở phương trời nào, dù ở trong hoàn cảnh nào, trái tim những người làm báo ĐSPL cũng luôn được sưởi ấm bởi đam mê và nhiệt huyết, bởi lòng tự hào vì một lẽ đơn giản: Chúng tôi đã cháy hết mình với công việc. Điều đó được minh chứng bằng việc chúng tôi có mặt ở đây, bỏ lại sau lưng đường xa vạn dặm, bỏ lại sau lưng bộn bề công việc, để cùng nhau nhìn lại chặng đường đã qua và hoạch định cho những ngày sắp tới. Hồi ức đôi khi là vết đâm ngọt vào năm tháng, nhưng chắc chắn những câu chuyện về nghề nghiệp với rất nhiều niềm vui và không ít nỗi buồn, với những thành công và cả những lần vấp ngã không bao giờ là dao nhọn. Những kỷ niệm về một thời gian khó đã xa, những chuyến đi tác nghiệp không ít lần hiểm nguy, những câu chuyện về số phận con người và góc khuất trong cuộc sống, những tình cảm yêu mến mà bạn đọc giành cho tờ báo... Tất cả đều thắp lên thứ ánh sáng quyến rũ và huyễn hoặc của nghề báo nói chung và công việc làm báo ở Tòa soạn ĐSPL nói riêng, soi chiếu qua nhiều thế hệ, như lửa một lần được phát hiện ra từ đá và cháy mãi đến tận bây giờ".

Với lòng tin và quyết tâm nhìn về năm mới, tôi xin chân thành cám ơn sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo cơ quan chủ quản, sự hợp tác chặt chẽ của các đối tác, sự tin yêu của bạn đọc và sự nỗ lực của mỗi nhân sự trong chúng ta."

Khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Tại buổi lễ tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, Ban biên tập báo đã khen thưởng 4 nhân sự thuộc ANTT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, bao gồm: Ông Phan Xuân Hồng - Trưởng ban biên tập chuyên trang ANTT, bà Thái Thị Nhàn - Kế toán trưởng, bà Trịnh Thuý An và Hoàng Thị Dung - Thư ký toà soạn.

PV

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến