Dòng sự kiện:
Thiêng liêng đêm nghệ thuật 'Cõi thiêng Đồng Lộc' diễn ra tại Hà Tĩnh
24/07/2017 11:01:33
Tối 23/7, tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Báo Nhân Dân phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc”, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ.

Buổi lễ kỷ niệm có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức trung ương Nguyễn Thanh Bình, Tổng biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường…cùng các đồng chí lãnh đạo trong đoàn.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo các cựu TNXP và bà con nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ ngành tham dự chương trình nghệ thuật " Cõi thiêng Đồng Lộc".

Phát biểu khai mạc chương trình, nhắc lại sự kiện hào hùng 49 năm trước, Nhà báo Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân nhấn mạnh: ” Những ngày này 49 năm trước, vào thời điểm ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tại địa danh này, Ngã ba Đồng Lộc đã đi vào lịch sử và trở thành bất tử. Người ta đã thống kê rằng, mỗi mét vuông đất nơi đây đã gánh 3 quả bom tấn…”

Ngã ba Đồng Lộc từng là một yết hầu quan trọng nhất trên con đường Trường Sơn huyền thoại, mạch máu giao thông nối liền hậu phương lớn miền Bắc với miền Nam ruột thịt.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng hình ảnh, sự hy sinh anh dũng và cuộc sống chiến đấu của 10 cô gái thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội TNXP 55 tỉnh Hà Tĩnh cùng hàng nghìn thanh niên yêu nước vẫn mãi trường tồn, bất tử, trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng Cách mạng Việt Nam.

Vào những ngày này cách đây 49 năm, ngay tại mảnh đất này, 10 nữ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh trong lúc đang đào, lấp hố bom để bảo đảm thông đường cho những chuyến xe chở hàng ra tiền tuyến. Họ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, chưa ai trong số họ lập gia đình, để lại xót thương và tự hào cho đồng đội, đồng bào cả nước.

Trước đó, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Thủ tướng đã dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc; dâng hương tại khu mộ 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong.

Tại chương trình lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và ông Thuận Hữu đã trao các phần quà cho thân nhân 10 liệt nữ thanh niên xung phong; 24 gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ

Ngay sau phần lễ trang trọng là chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc” với nhiều ca khúc ấm áp và tình cảm như: Mười bông cúc trắng Trường Sơn, Về Hà Tĩnh người ơi, Cô gái mở đường, Bài ca không quên, Màu hoa đỏ, Tổ Quốc gọi tên mình...

Một số hình ảnh ghi lại tại chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộ                      

                                                                                                                                                Phi Long

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến