Triết lý sống của ông trùm casino không mê bài bạc
18/08/2014 15:02:23
Lui Che Woo – sáng lập gia kiêm chủ tịch Tập đoàn Galaxy Entertainment, hiện nắm trong tay 6 sòng bạc tại Macau, nhưng tỷ phú 84 tuổi này tiết lộ rằng bản thân ông không thích đánh bạc.
 
Lui Che Woo – sáng lập gia kiêm chủ tịch Tập đoàn Galaxy Entertainment. Ảnh: Bloomberg

Tuy nhiên, ông lại biết cách để hấp dẫn những con bạc khác.

“Khi tôi mới bắt đầu, rất nhiều người nhìn nhận cờ bạc dưới con mắt tiêu cực. Tôi muốn thay đổi điều đó, nên đã thêm nhiều yếu tố phi cờ bạc vào các sòng của tôi”, ông Lui trả lời phỏng vấn CNBC.

 
“Sau khi giai đoạn hai của quá trình phát triển được hoàn thành, 95% trong số các cơ sở vật chất sẽ là những khu phục vụ biểu diễn văn hóa, triển lãm và mua sắm”, ông nói khi nhắc đến Galaxy Macau, sòng bạc trị giá 2 tỷ USD kiêm resort khách sạn tại Cotai Strip, dự tính được khai trương vào năm 2015.
 
Đây là cách mà Galaxy Entertainment – tập đoàn điều hành sòng bạc lớn thứ hai Macau – lên kế hoạch chiếm lĩnh thị phần trong một thị trường đang ngày càng bành trướng.
 
Doanh thu từ  Galaxy Entertainment nhảy vọt 19%, đạt 45 tỷ USD trong năm 2013.
 
“Tôi không chỉ nghĩ mỗi về cờ bạc. Galaxy Macau sẽ là một nơi dành nhiều hơn cho giải trí và du lịch. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tập trung vào việc thu hút khách hàng thị trường số lượng lớn”, Lui giải thích.

"Cuối cùng, tôi nghĩ chúng tôi là người Trung Quốc, và chúng tôi có cách làm việc của riêng mình”, ông Lui khẳng định.

 
Đánh vào tầng lớp trung lưu đang gia tăng về số lượng
 
Đây là một bước ngoặt lớn so với sòng StarWorld Casino, khai trương năm 2006 phục vụ những tay chơi cược tới 250.000USD/lượt, một hướng đi phù hợp với thị trường trong bối cảnh nhiều quy định đang được thắt chặt.
 
Hiện chính phủ Trung Quốc đang hạn chế số lượng bàn chơi trong một sòng, giảm thiểu tình trạng lạm dụng thẻ tín dụng, cấm hút thuốc trong sòng và thắt chătj quá cảnh visa – những động thái đang de dọa tác động tiêu cực tới lượng khách du lịch.
 
Thêm vào đó, phân khúc người chơi VIP – hầu hết bao gồm những nhân vật giàu có đến từ Đại lục – đang teo tóp dần trong thời kỳ kinh tế chững lại và chính phủ tung ra các đợt triệt phá tham nhũng.
 
Phân khúc một thời mang lại tới 80% doanh thu này đang bị tầng lớp trung lưu Trung Quốc soán ngôi. Hiện nay, tầng lớp trung lưu nước này chiếm 1/3 tổng doanh thu của các sòng bạc tại Macau.
 
Con đường kinh doanh độc lập
 
Tỷ phú Lui sinh năm 1929 tại Quảng Đông. Ông chuyển tới Hong Kong cùng gia đình năm 1934 và bán đồ ăn dạo trên phố phụ giúp gia đình.
 
Khi Thế chiến II chấm dứt, ông kiếm tiền nhờ mua đi bán lại thiết bị xây dựng thừa của quân đội Mỹ tại Nhật Bản và đút túi một khoản kha khá.
 
Năm 26 tuổi, ông thành lập Tập đoàn xây dựng K. Wah Group. Toàn bộ lợi nhuận thu được từ xây dựng, ông đem đầu tư vào bất động sản và khách sạn ở Hong Kong.
 
Năm 2002, ông và tài phiệt Sheldon Aldelson đã hợp tác giành một trong ba quyền kinh doanh sòng bạc của chính phủ sau khi ôm trùm Stanley Ho đánh mất thế độc tôn. Đây được xem là một bước đi khá liều lĩnh.
 
“Nếu bạn không mạo hiểm, chẳng bao giờ bạn làm được điều gì”, tỷ phú 84 tuổi nói.
 
“Khi đó, tôi tin tưởng rằng kinh nghiệm của mình có thể thay đổi và cải thiện cách toàn Macau hoạt động”.
 
Tuy vậy, một năm sau, Lui và Sheldon Adelson đã thôi không hợp tác vì những khác biệt trong tầm nhìn.
 
Lui muốn xây dựng một sòng bạc đậm đà văn hóa châu Á, còn Sheldon Adelson lại mơ về một Las Vegas tại Macau.
 
“Họ có hướng đi riêng và coi thường chúng tôi, nghĩ rằng chúng tôi không đủ tiêu chuẩn để giúp đỡ họ. Cuối cùng, tôi nghĩ chúng tôi là người Trung Quốc, và chúng tôi có cách làm việc của riêng mình”, ông Lui khẳng định.
 
Đây là dấu chấm hết cho cái bắt tay giữa hai tài phiệt, nhưng chắn chắn không phải là dấu chấm hết cho chặng đường của ông Lui.
 
Một năm nở rộ của ngành cờ bạc Macau vào 2013 đã giúp ông Lui thăng hạng trong danh sách những nhân vật giàu nhất châu Á.
 
Tài sản của ông đã chạm mốc 29,6 tỷ USD trong năm 2014, tăng 3,5 tỷ USD và bỏ xa 100 triệu so với ông Li Ka-Shing – người vẫn giữ vị trí đầu bảng từ tháng 4/2012.
 
Tuy nhiên ông cho biết đối với ông, vật chất không quyết định hạnh phúc. 
 
“Nếu tôi làm ra tiền, tôi thấy vui. Nhưng kể cả khi mất tiền, tôi cũng thấy vui”, ông nói.

 

Theo bizlive.epi.vn

 
“Người Trung Quốc có một câu nói: ‘Nhà không có người ốm và không nợ nần ai, lúc đó bạn có một tâm hồn thanh thản’. Các con số chỉ làm con người ta thêm đau đầu mà thôi”.
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến