Dòng sự kiện:
Tử hình kẻ phóng hỏa làm hai mẹ con người tình tử vong
11/10/2023 18:47:50
Ngày 11/10, TAND tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Văn Nam (SN 1983, trú tại phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) về tội “Giết người” và “Huỷ hoại tài sản”.

Theo cáo trạng, đầu năm 2022, Nam quen biết và chung sống như vợ chồng với chị Thái Cẩm Châu (SN 1984). Con riêng của chị Châu là cháu Thái Bảo Trân (SN 2015) cũng sống chung tại nhà Nam.

Trần Văn Nam tại phiên tòa.

Sau thời gian chung sống, Nam và chị Châu thường xảy ra mâu thuẫn đánh nhau nên chị Châu về sống tại nhà ông Lâm Truyền Dân (cậu ruột chị Châu) trên đường Nguyễn Đình Chiểu, khóm 4, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc.

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 2/11/2022, sau khi uống hết 1,5 lít rượu, nhớ lại việc bị chị Châu ruồng bỏ rồi sống chung với người khác, Nam nảy sinh ý định đốt nhà ông Dân giết chết chị Châu để trả thù.

Để thực hiện, Nam chạy xe lôi đến cặp bên hông nhà ông Dân quan sát tìm điểm phóng hoả. Thấy phía trước sân, trong nhà có nhiều vật dụng là đồ phế liệu dễ cháy, Nam châm lửa đốt nhà.

Thời điểm đó, ông Dân, chị Châu và cháu Trân đang ngủ. Vụ cháy khiến chị Châu và cháu Trân tử vong, còn ông Dân được lực lượng cứu hộ và người dân kịp thời đập tường cứu ra ngoài.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Sáng cùng ngày, Nam ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 8/11/2022, Nam bị khởi tố điều tra.

Theo kết luận giám định, tổng giá trị tài sản thiệt hại của vụ cháy trên 310 triệu đồng. Đến ngày 25/2/2023, ông Dân bị bệnh chết.

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Văn Nam mức án tử hình về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Huỷ hoại tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình. Tòa buộc bị cáo Nam có trách nhiệm bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại số tiền trên 670 triệu đồng.

Tác giả: An Bình

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến