Dòng sự kiện:
Tử tù Nguyễn Văn Tình là thân tín của trùm ma túy vừa bị tiêu diệt ở Lóng Luông
30/06/2018 20:39:48
Tử tù Nguyễn Văn Tình (một trong hai đối tượng vượt ngục từng gây chấn động dư luận) chính là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy khủng do Nguyễn Thanh Tuân cầm đầu.

Ngay sau khi "trùm" ma túy Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội) vừa bị tiêu diệt, cái tên Nguyễn Văn Tình, từng gây chấn động dư luận khi cùng với Lê Văn Thọ (tức Thọ sứt) trốn khỏi Trại giam T16 Bộ Công an vào rạng sáng 11/9/2017, được nhắc đến như là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy khủng do Nguyễn Thanh Tuân cầm đầu. 

Trong ảnh, "trùm" ma túy Nguyễn Thanh Tuân và tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình (phải) 

Năm 2015, Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) từng nhận lệnh của Nguyễn Thanh Tuân làm đầu mối giao dịch trong phi vụ làm ăn với "bà trùm" Đặng Minh Châu (SN 1973, ở Lạng Sơn). Theo lệnh của Tuân, Tình về Hà Nội thuê nhà để làm kho giấu heroin nhưng ngụy trang là kho đựng bánh kẹo.

Tình bị cáo buộc đồng phạm mua bán trái phép ma túy với các "ông trùm, bà trùm" Nguyễn Thanh Tuân và Đặng Minh Châu 80 bánh heroin, có tổng trọng lượng bằng 28.240g. Hành vi của Tình vi phạm điểm b, khoản 4, điều 194 bộ luật Hình sự. Trong ảnh, "bà trùm" Đặng Minh Châu. (Ảnh: Công an Nhân dân)

Tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 5/2017, Nguyễn Văn Tình cùng 7 bị cáo khác bị TAND thành phố Hà Nội tuyên án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tại phiên tòa phúc thẩm vào tháng 4/2018, TAND Cấp cao tại Hà Nội vẫn quyết định y án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Tình mức án tử hình. Trong ảnh, Nguyễn Văn Tình tại phiên tòa phúc thẩm. (Ảnh: Dân Trí)

Sau án tử hình tại phiên tòa sơ thẩm, tháng 9/2017, Nguyễn Văn Tình cùng với Lê Văn Thọ (tức Thọ sứt, quê Hải Dương, là đối tượng bị giam cùng buồng với Tình) đã thực hiện cuộc vượt ngục táo bạo trong đêm. Sau đó, hàng trăm cảnh sát thuộc các đơn vị khác nhau đã được huy động, lần theo dấu vết và bắt gọn 2 tử tù này. Trong ảnh, Nguyễn Văn Tình bị bắt lại sau khi trốn khỏi Trại giam T16 Bộ Công an.

Trở lại câu chuyện của Nguyễn Thanh Tuân, trong khi đàn em lần lượt sa lưới thì "ông trùm" này nhiều lần trốn thoát. Quá trình trốn truy nã, Tuân vẫn thu nạp đệ tử đều là những đối tượng có “nghề” ma túy. Bọn chúng lập “sào huyệt” tại khu vực Tà Dê để tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam rồi đưa sang các nước thứ 3. Trong ảnh: Chân dung "trùm" ma túy Nguyễn Thanh Tuân. (Ảnh: Công an nhân dân.)

Khu nhà của Tuân được dựng kiên cố, hệ thống camera chằng chịt xung quanh. Khu nhà dựng gần bìa rừng để tiện cho việc đối tượng tẩu thoát. Trong ảnh, "sào huyệt" được bố trí nhiều khúc gỗ nhằm xây dựng "bong ke" lô cốt nhằm dễ dàng chống trả khi cần thiết. (Ảnh: Công an nhân dân)

Mặc dù cảnh sát đã kiên trì vận động, thuyết phục các đối tượng đầu hàng nhưng ổ nhóm này lại sử dụng vũ khí quân dụng chống trả quyết liệt kéo dài, buộc lực lượng chức năng phải nổ súng. (Ảnh: Tuyết Lan)

Liên quan đến chuyên án đấu tranh, xử lý 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại bản Lũng Xá, Tà Dê, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, đến chiều 29/6, lực lượng Công an đã tiếp cận được hiện trường, nơi trú ẩn của đối tượng Nguyễn Thanh Tuân. (Ảnh: Tuyết Lan)

 

Bước đầu khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện 3 thi thể, trên 10 khẩu súng quân dụng các loại, hơn 4.000 viên đạn, rất nhiều lựu đạn và vật gây nổ. Đáng chú ý, trên tay cả 3 thi thể vẫn nắm chặt súng ngắn. (Ảnh: Tuyết Lan)

Theo VOV

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến