Dòng sự kiện:
Vợ chồng giám đốc bị bắn tử vong ở Điện Biên là người thế nào?
15/08/2018 12:06:31
Nạn nhân vừa bị bắn tử vong ở TP Điện Biên Phủ (Điện Biên) là người sống hoà thuận, hài hoà, không có điều tiếng gì ở địa phương. Chồng là giám đốc công ty lương thực, vợ làm nghề bán xổ số.

Liên quan đến vụ nổ súng kinh hoàng khiến 3 người chết xảy ra vào sáng nay (15/8), tại số nhà 197, tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ (Điện Biên), trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường Mường Thanh cho biết, nạn nhân bị bị nghi phạm sát hại rồi tự sát là ông Nguyễn Tuấn Vụ (SN 1966) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Lý (SN 1969).

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên trả lời phỏng vấn báo chí tại hiện trường.

Theo ông Tùng, ông Vụ là Giám đốc Công ty nhà máy bia Điện Biên, vợ làm nghề bán xổ số. Ở địa phương, vợ chồng nạn nhân sống hòa thuận, thân thiện với hàng xóm láng giềng.

"Cả 2 vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ sống rất hòa đồng, tốt tính, không có điều tiếng gì ở địa phương. Vợ chồng có 2 con đều đã trưởng thành, hiện đang học tập và sinh sống tại Hà Nội", ông Tùng nói.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 6h40, ngày 15/8, tại số nhà 197, tổ dân phố 30, phường Mường Thanh xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng, khiến 3 người tử vong.

Thời gian trên, người dân trong khu vực có nghe tiếng súng nổ, khi tiếp cận được hiện trường, họ phát hiện 1 người phụ nữ bị bắn chết ngay tại cửa nhà, 1 người đàn ông chết trong nhà, và 1 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sau đó đã tử vong.

Sáng cùng ngày, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, nghi phạm cầm khẩu súng CKC vào gõ cửa, khi người vợ ra mở cửa thì bị bắn. Sau đó, hắn vào nhà bắn chết người chồng rồi tự sát. Toàn bộ sự việc đã được camera ghi lại.

Linh Nhi (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến