Bà nội là "người hùng"
Nữ sinh Lò Thị Thảo (SN 2005), học sinh lớp 8A, Trường THCS Quang Hiến, xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) được các thầy cô giáo và bạn bè quý mến và thương cảm vì cuộc sống thiệt thòi, bất hạnh của em.
Cha mẹ Thảo kết hôn rồi sinh ra em, khi mới được 6 tháng tuổi thì mẹ bỏ đi biệt tăm, không một tin tức. Từ đó, em sống cùng bố và bà nội. Không may, khi lên 8 tuổi thì người bố lại qua đời vì bạo bệnh.
Hoàn cảnh đã nghèo khó nay vắng bóng người đàn ông trụ cột lại càng khiến ngôi nhà thêm bi đát và quạnh hiu khi chỉ còn 2 bà cháu nương tựa nhau sống qua ngày.
Hết giờ đi học, Thảo về tranh thủ nấu cơm nước cho bà
Từ nhỏ, Thảo đã ngoan ngoãn và chăm học, vì thế luôn có thành tích học tập tốt, được các thầy cô và bạn bè yêu mến, cảm phục. Vì cuộc sống nhiều thiếu thốn, vất vả, dù đã học lớp 8 nhưng em vẫn nhỏ thó và gầy gò hơn so với bạn bè cùng trang lứa.
Sớm ý thức được hoàn cảnh của mình, trong đôi mắt của cô bé tuổi 14 cũng chất chứa nhiều nỗi tủi buồn, chạnh lòng khi nghĩ về gia đình và tương lai. Dù rất ham học nhưng không ít lần em muốn bỏ học để ở nhà phụ giúp bà nội vì bà ngày càng già yếu, không đủ sức để nuôi em ăn học.
Ở trường, Thảo tham gia viết thư UPU lần thứ 48, với chủ đề “Viết thư cho người hùng của em”. Trong bức thư của mình, Thảo viết cho bà nội với những lời lẽ tràn đầy yêu thương và lo lắng, bức thư đã khiến không ít người bất ngờ và xúc động.
Cô bé đã trút hết những tâm sự để viết bức thư bằng tất cả trái tim mình, mở đầu thư có đoạn: “Bà nội ơi! Bà có khỏe không? Có lẽ là không vì bà đã gần 70 tuổi mà vẫn phải vất vả nuôi hai đứa cháu lớn khôn. Mùa đông lạnh lắm, bà phải mặc nhiều áo vào nha! Nhưng có lẽ, cho dù có lạnh bao nhiêu thì bấy lâu nay bà vẫn chưa có chiếc áo mới, vì bà luôn nghĩ cho 2 đứa cháu, luôn mong chúng được ăn no, mặc ấm, được học hành như các bạn khác.
Sinh ra, con đã không có mẹ bên cạnh, bố đi làm ăn xa hai, ba năm mới về một lần. Bà đã chăm sóc, yêu thương con để con cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Lên 8 tuổi, con không còn bố, bà chính là người đã yêu thương và động viên con. Tuổi đã già, nhưng bà vẫn phải làm lụng vất vả để nuôi hai đứa cháu lớn khôn.13 năm bà vất vả nuôi nấng chúng con nhưng chưa bao giờ bà than vãn một câu. Đó là lý do, là động lực để con viết bức thư này. Con muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến bà, và con muốn nói cho tất cả mọi người biết sự cao cả, vĩ đại của bà. 13 năm bà đã nuôi 2 chị em con khôn lớn. Vì chúng con, bệnh bà nói: Bà không sao, các con đừng lo. Trời lạnh giá, bà nói: “Bà không lạnh, các con cứ để dành tiền mà mua quần áo mới…”.
Góc học tập của em
Bà nội – người hùng mà em nhắc đến là bà Lê Thị Tiền (65 tuổi). Người phụ nữ dân tộc Thái chất phác và hiền lành này cũng có một cuộc đời đầy bất hạnh. Chồng mất sớm, có 2 người con, 1 trai 1 gái tuy nhiên bố của cô bé Thảo lại cũng sớm ra đi vì bệnh tật, 1 người con gái đã lập gia đình nhưng cũng đã bỏ chồng, về gửi con cho bà để đi Trung Quốc kiếm sống. Do vậy, hiện tại bà phải nuôi 2 người cháu còn nhỏ.
Bà Tiền cho biết, bà không có thu nhập nào, chỉ có 2 mảnh ruộng trồng lúa, năm được năm mất mùa. Trước đó, bán một mảnh vườn keo được 38 triệu đồng để lấy tiền sửa sang lại căn nhà đã dột nát, nên bà được xếp vào hộ cận nghèo thay vì hộ nghèo như trước kia.
Cuộc sống của bà cháu cứ thế trôi qua tạm bợ, chủ yếu ăn rau và măng rừng hái được. Thi thoảng, đứa cháu trai đang học lớp 4 (cháu ngoại do con gái gửi nuôi) đi bắt cua, bắt nhái để cải thiện bữa ăn. Dù không còn bố lẫn mẹ, bé Thảo cũng không được hưởng chế độ xã hội cho trẻ mồ côi, vì vậy cuộc sống vô cùng khó khăn, túng quẫn.
“Khi còn sức khỏe tôi cũng đi làm thuê làm mướn, nhặt đồng nát bán kiếm sống, thế nhưng giờ già rồi không còn ai thuê nữa. Tôi rất lo cho việc học của cháu Thảo, cháu ham học nhưng nhiều lần muốn bỏ vì thương bà không nuôi được. Mỗi lần như thế, tôi lại quát nạt, thậm chí dùng roi dọa đánh bắt cháu đến trường. Dù nghèo khổ thế nào, tôi cũng mong các cháu học hành thành người”, bà Tiền nói.
Bà là tất cả!
Đối với bé Thảo, bà nội chính là người hùng đích thực trong cuộc sống của em. Bởi lẽ đó, khi cầm bút lên người đầu tiên em nghĩ đến là bà nội. “Người hùng của con không nhất thiết phải mạnh mẽ như Superman trong các bộ phim hoạt hình. Không cần cứng rắn như người sắt, chỉ cần bà có trái tim ấm áp. Con chỉ cần người luôn ở bên động viên, chăm sóc con. Con chỉ cần người bà mà sớm hôm tần tảo nuôi con ăn học. Con chỉ cần bà luôn yêu thương, chia sẻ với mọi người. Thế là quá đủ để trở thành người hùng trong mắt một đứa trẻ.
13 năm qua, cho dù vất vả bao nhiêu bà cũng chưa than vãn một câu nào. Bà luôn chăm sóc, yêu thương, dạy dỗ chúng con. Đối với con, bà là vật chất, là tinh thần, là cuộc sống, là tất cả của con. Công ơn của bà cao hơn núi Thái Sơn, nhiều hơn nước trong nguồn. Nhiều khi con nhận ra rằng, con là gánh nặng của bà vì con đã khiến bà phải vất vả. Con không buồn vì con là đứa trẻ mồ côi mà con hạnh phúc khi có một người bà cao cả như bà”, Thảo viết.
Cuối thư, Thảo bày tỏ sự biết ơn sâu sắc với người bà yêu dấu:“Cuộc sống phải mất mới có, con mất cha, mẹ nhưng con còn có bà đó là niềm hạnh phúc. Công ơn của bà kiếp này con cũng không thể trả hết, con mong kiếp sau vẫn là cháu của bà để có thể được bà yêu thương lần nữa…”.
Bức thư xúc động của Thảo
Thảo tâm sự, ngoài giờ đến trường đi học, em ở nhà chăn một con bò (bò dự án cho người nghèo - pv), hay làm việc đồng áng giúp bà.
Khi được hỏi tại sao có nhiều lần muốn bỏ học, Thảo cúi đầu nói: “Con rất thích đi học nhưng rất thương bà vì bà không có tiền cho chúng con ăn học”.
Thầy Lê Xuân Hùng, Hiệu trưởng trường THCS Quang Hiến, huyện Lang Chánh cho biết, em Thảo là một học sinh nghèo hiếu học, nhà trường luôn cố gắng quan tâm tạo điều kiện cho em học tập tốt tại trường.
Cô giáo Phạm Hồng Yến, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A, cho biết, Thảo có hoàn cảnh thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa, nhưng không vì thế mà em mặc cảm, ở lớp em luôn hòa đồng, cố gắng học hành.
“Hàng ngày, em phải đi bộ gần 2 km đến trường. Trời nắng còn đỡ, khổ nhất là những hôm mưa gió, đường lầy lội em đến lớp thì quần áo đã lấm lem bùn đất. Em Thảo là tấm gương sáng cho các bạn noi theo. Khi đọc được bức thư của Thảo gửi bà nội, tôi và nhiều giáo viên trong trường đã không cầm được nước mắt”, cô Yến nói.
Lương Diễn
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy