Dòng sự kiện:
Ảnh: Lạnh người bên trong ngôi biệt thự cổ hoang phế giữa lòng Cố đô
13/10/2017 16:26:22
Ngôi biệt thự cổ vốn của một quan thượng thư dưới triều nhà Nguyễn bị hoang phế khiến ai bước chân vào cũng thấy rợn người.

Ngôi biệt thự cổ, tọa lạc tại số 66, đường Nguyễn Sinh Cung, TP Huế (Thừa Thiên – Huế) dường như đã quen thuộc với những người thường xuyên đi qua đây. Tuy nhiên, có lẽ không có nhiều người đủ can đảm đặt chân vào nơi có bề ngoài trông đổ nát, hoang phế và u ám đến ma mị.

Ngôi biệt thự được xây dựng từ thế kỷ 19, dưới thời nhà Nguyễn và được thiết kế gồm 1 ngôi nhà rường và một căn nhà 2 tầng theo kiểu kiến trúc Việt – Pháp tuyệt đẹp.

Ngôi biệt thự cổ nằm lọt thỏm giữa khu đông đúc dân cư.

Ấn tượng ban đầu bước vào khuôn viên ngôi biệt thự là phần phía trước bị rễ một cây đại thụ ôm trọn trông rất huyền bí.

Rễ cây ăn sâu vào các hạng mục tường, vữa tạo thành một cánh cổng xanh tự nhiên.

Bên trong ngôi biệt thự mọi thứ đã đổ nát, hoang phế trông đến lạnh người.

Bậc thang phía ngoài phủ rêu xanh.

Phần ban công cỏ dại, cây cối xâm chiếm.

Hạng mục tường vữa đã bong tróc lộ gạch và sắt thép bên trong.

Phía bên trong ngôi biệt thự được một người dân tận dụng làm nhà kho.

Dù đổ nát nhưng những dấu ấn của sự kết giữa lối kiến trúc Tây – Đông còn hiện hữu ở ngôi biệt thự.

Được biết, ngôi biệt thự này có tên là Hội Phương Trai. Chủ nhân vốn là Cụ Nguyễn Phước Ưng Thông, là một vị quan Thượng thư triều Nguyễn, con trai của cụ Nguyễn Phước Hường Táo, là một trong các nội tôn danh tiếng của ngài Tuy Lý Vương, một nhà thơ lớn thời nhà Nguyễn.

Lê Kông
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến