Dòng sự kiện:
Bé trai đầu nặng 15kg do bị não úng thủy đã qua đời
28/11/2017 16:05:03
Sau khi mẹ bé từ chối lời hứa giúp đỡ của các nhà hảo tâm để đưa con sang Singapo điều trị, mới đây, bé Đoàn đã qua đời tại quê nhà ở huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Ngày 28/11, ông Phạm Văn Tuất, Chủ tịch UBND xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) xác nhận, bé trai Bùi Trung Đoàn mắc bệnh não úng thủy đã tử vong vào 2h ngày 27/11.

Theo lời ông Tuất, gia đình đã hoàn tất mai táng cho cháu trong chiều cùng ngày theo phong tục địa phương. “Khi hay tin, xã đã cử cán bộ xuống thăm hỏi, chia buồn với gia đình”, ông Tuất cho hay.

Hình ảnh cháu bé đầu phình to nằm thoi thóp bên mẹ khiến nhiều người xót xa

Bé Bùi Trung Đoàn (hơn 1 tuổi) sinh ra trong hoàn cảnh gia đình nghèo khó. Sau khi sinh, đầu cháu đã có dấu hiệu to bất thường. Phát hiện con bị bệnh, bố cháu đã bỏ đi, mẹ cháu đưa con về sống với bà ngoại nhưng gia cảnh nhà ngoại cũng vô cùng khó khăn.

Vì không có điều kiện đưa con đi chữa bệnh, đầu cháu bé cứ to dần, bệnh ngày một trầm trọng. Đến tháng thứ 10, đầu bé Đoàn phình to như quả bóng, mắt bị ép không nhìn thấy gì. Được sự giúp đỡ của những người hảo tâm, chị Hoa đưa con nhập viện Bệnh viện Nhi trung ương vào ngày 25/6/2017.

Theo kết quả chẩn đoán, cháu bé bị não úng thủy. Não cháu bé trong tình trạng toàn nước nên tiên lượng rất xấu, có thể tử vong bất cứ lúc nào nếu não bị vỡ.

Chị Bùi Thị Hoa (19 tuổi, mẹ bé Đoàn) chia sẻ, thời điểm mang thai bé Đoàn, chị khỏe mạnh. Đi khám định kỳ và tiêm phòng cũng không phát hiện dị tật. Nhưng đến khi bé chào đời, ngoài việc con mình có đầu to hơn so với những đứa trẻ khác, 2 bên đầu mềm, thì con chị rất khỏe mạnh, ăn uống bình thường.

Đến khi được 3 tháng tuổi, đầu bé Đoàn bắt đầu phát triển bất thường. Chị Hoa thấy vậy đưa con đi khám tại Bệnh viện huyện Ngọc Lặc thì được bác sĩ trả lời không thể điều trị được và giới thiệu lên tuyến trên.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn nên mãi đến tháng thứ 10, khi đầu bé Đoàn to như quả bóng, mắt bị ép không nhìn thấy gì và được sự giúp đỡ của những người hảo tâm, chị Hoa mới đưa con nhập viện.

Hoàn cảnh của bé Đoàn được nhiều nhà hảo tâm hết sức quan tâm và muốn được giúp đỡ cháu sang Singapore điều trị. Tuy nhiên, mẹ bé kiên quyết từ chối với lí do: “Gia đình tôi giờ chỉ muốn để cháu ở nhà, gần gũi với người thân, chăm sóc cháu được lúc nào hay lúc đấy, nếu cháu có làm sao thì chúng tôi cũng không có gì phải hối hận”, chị Bùi Thị Hoa, mẹ bé bày tỏ.

Lương Thị

 

 

 

 

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến