Hàng ngày, Gồng vẫn đến lớp học cùng thầy cô và bạn bè. Em chủ động buộc lớp vải dày quanh phần gối cụt và di chuyển bằng chân còn lại. Clip ghi lại hình ảnh của em đã khiến nhiều người không khỏi xót xa, nhưng cũng vô cùng khâm phục trước nghị lực sống của em.
Chia sẻ trên báo Dân Việt, người quay clip, thầy Nguyễn Hùng (41 tuổi), Hiệu trưởng trường Tiểu học Xa Lú chia sẻ, gia đình Gống có 5 chị em, trong đó Gống là con thứ 2, gia đình cũng khó khăn. Lúc tin dữ ập xuống thì bố mẹ em cũng không có tiền chữa chạy kịp, nên Gống phải cắt chân để bảo vệ mạng sống. Nhà Gồng cách trường 800m, sáng em được bố đèo xe máy đi học, chiều chị gái cõng về.
Thiệt thòi hơn hẳn các bạn khác nhưng em vẫn rất ngoan, chịu khó học tập, tự giác đến trường", thầy Hùng nói.
Tường Vy (T/H)
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi