Dòng sự kiện:
Dấu ấn Công an Thanh Hóa trong chương trình xóa nhà tạm cho người nghèo
14/08/2025 14:18:58
Không chỉ bảo vệ an ninh trật tự, lực lượng Công an Thanh Hóa còn lặng lẽ góp sức, góp ngày công cùng người dân xây những mái ấm mới.

 Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đang biến ước mơ an cư của hàng nghìn hộ nghèo thành hiện thực.

Vượt núi, băng dốc giúp dân dựng nhà mới

Những ngày đầu tháng 8/2025, ở bản Pà Ban, xã Thành Sơn (huyện Bá Thước cũ), không khí rộn ràng khác hẳn thường lệ. Trên nền đất cũ, căn nhà mới kiên cố của chị Vi Thị Diêm đã thành hình.

Nhà neo người, chồng mất sớm, chị Diêm một mình nuôi con bằng mấy sào nương. Khi được hỗ trợ 80 triệu đồng từ Chương trình xóa nhà tạm, chị góp thêm 20 triệu đồng. Nhưng điều khiến chị nghẹn ngào hơn cả là sự chung tay của bà con, chính quyền và đặc biệt là lực lượng Công an xã Thành Sơn.

“Nếu không có các anh công an giúp tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển từng bao xi măng, tấm tôn, chắc tôi không biết xoay sở thế nào. Tôi biết ơn lắm” – chị Diêm rưng rưng.

Công an xã Na Mèo giúp dân dựng nhà

Xã Thành Sơn, tỉnh Thanh Hóa có 114 ngôi nhà tạm cần xóa bỏ trong năm 2025. Địa hình đồi núi, nhiều hộ ở sâu, xa khiến việc vận chuyển vật liệu gặp muôn vàn khó khăn. Nhưng từng viên gạch, bao xi măng vẫn được đưa lên dốc, qua suối, nhờ bàn tay và đôi vai của cán bộ, chiến sĩ công an cùng người dân.

Thiếu tá Trương Thanh Hùng, Trưởng Công an xã Thành Sơn chia sẻ: “Chúng tôi quan niệm ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều coi đây là trách nhiệm và tình cảm, để chia sẻ khó khăn cùng bà con. Khi dân cần, khi dân khó – có Công an”.

Ông Võ Chí Công, Chủ tịch UBND xã Thành Sơn khẳng định: “Công an xã đóng vai trò quan trọng, vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa trực tiếp giúp dân xây nhà, nhờ đó tiến độ luôn đúng kế hoạch”.

Tại xã Trung Tiến (Quan Sơn), câu chuyện của ông Vi Văn Thương (68 tuổi) cũng khiến nhiều người xúc động. Căn nhà cũ mục nát, dột tứ phía, nhưng ông không có tiền sửa. Được hỗ trợ 80 triệu đồng cùng 20 tấn xi măng, ông như được “mở lối” sang một cuộc sống mới. Lực lượng Công an xã Trung Tiến đã trực tiếp tháo mái tôn, dỡ khung gỗ, dọn mặt bằng… để ông kịp có nhà mới trước mùa mưa.

Các chiến sĩ công an cùng nhân dân vận chuyển vật liệu để xây nhà kiên cố cho người nghèo

“Tôi mừng đến rơi nước mắt. Không có các anh công an, chắc chẳng bao giờ tôi dám mơ đến ngôi nhà kiên cố” – ông Thương nói. Nhờ sự chung tay ấy, chỉ sau hơn 8 tháng, xã Trung Tiến đã có 41 hộ có nhà mới kiên cố.

Tại xã Na Mèo (Quan Sơn), những ngày đầu tháng 8, bản Xộp Huối rộn rã tiếng người, tiếng búa, tiếng cười xen lẫn tiếng cưa xẻ gỗ. Giữa không khí tất bật ấy, lực lượng Công an xã Na Mèo cùng các đoàn thể địa phương đang giúp gia đình anh Lò Văn Chung, 36 tuổi, tháo dỡ căn nhà gỗ tạm bợ đã xuống cấp nặng. Ngôi nhà cũ, mái tôn gỉ sét, vách gỗ hở từng mảng, mỗi mùa mưa gió là cả gia đình lại thấp thỏm lo sợ.

Anh Chung là lao động chính, quanh năm làm nương, thu nhập bấp bênh, vợ sức khỏe yếu, hai con nhỏ đang tuổi đến trường. Ước mơ về một mái nhà kiên cố với anh tưởng chừng quá xa vời. “Nhiều năm rồi, gia đình tôi chỉ dám nghĩ đến chuyện đủ ăn, đủ mặc, còn chuyện xây nhà mới thì chưa bao giờ dám mơ. Hôm nay, được các anh công an và bà con đến giúp, tôi vừa mừng vừa xúc động,” anh Chung nói, mắt ánh lên niềm vui.

Từ “ý Đảng” đến sức dân

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 42/CT-TTg về đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thanh Hóa đã thành lập Ban chỉ đạo từ tỉnh đến huyện, triển khai phương châm “6 rõ” – rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Đến nay, gần 11.000 căn nhà kiên cố đã được trao cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn.

Tổng nguồn lực huy động vượt 1.569 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước hơn 384 tỷ đồng, phần còn lại từ doanh nghiệp, cộng đồng, và đặc biệt là hàng vạn ngày công của người dân, lực lượng vũ trang. Lực lượng công an không chỉ góp ngày lương, mà còn trực tiếp xuống tận thôn, bản hỗ trợ dân tháo dỡ, vận chuyển vật liệu, san nền, dựng khung nhà.

Trong 2 năm 2024–2025, lực lượng công an Thanh Hóa đã ủng hộ hơn 6 tỷ đồng từ ngày lương và hàng nghìn ngày công lao động cho chương trình.

Những ngôi nhà mới không chỉ giúp người dân “an cư”, mà còn thắp lên niềm tin, sự gắn bó giữa chính quyền, lực lượng công an và nhân dân. Từ “ý Đảng, lòng dân”, những căn nhà kiên cố đang mọc lên khắp vùng quê xứ Thanh, gieo mầm hy vọng về một tương lai tươi sáng, không còn bóng dáng nhà tạm, nhà dột nát.

Lương Diễn

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến