Dòng sự kiện:
Giả 'đại gia', nam thanh niên cướp vé số của người tàn tật
11/05/2018 09:42:55
Vờ hỏi mua hết tập vé số, Học đã cướp 241 tờ vé của cụ già ngồi xe lăn rồi phóng xe tẩu thoát.

Chiều 10/5, ông Trương Đức Chánh, Chủ tịch UBND thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) xác nhận với Dân Trí, tại địa phương vừa xảy ra vụ việc 1 thanh niên quê tỉnh Quảng Ngãi cướp vé số của người tàn tật.

Ông Chánh cho biết: “Trị giá toàn bộ vé số bị cướp khoảng 2,5 triệu đồng. Người bị cướp vé số là ông Dương Ngại (SN 1954), thuộc hộ nghèo tại địa phương, mắc bệnh chân voi (chân to, chân nhỏ) nên đi lại rất khó khăn. Vì vậy, địa phương đã hỗ trợ chiếc xe lăn để ông di chuyển bán vé số".

Ảnh minh hoạ

Trước đó, vào sáng 9/5, trong lúc di chuyển trên đường Trần Phú, thị trấn Tam Quan, đối tượng Nguyễn Văn Học (SN 1984, trú tỉnh Quảng Ngãi) nhìn thấy ông Ngại ngồi trên chiếc xe lăn bán vé số nên nảy sinh ý định cướp.

Học sau đó điều khiển xe đến đoạn vắng người, chờ ông Ngại đến rồi đưa ra yêu cầu mua hết tất cả vé số ông cầm trên tay. Tưởng gặp được khách “đại gia”, chẳng mấy nghi ngờ, ông Ngại đưa toàn bộ tập vé số 241 tờ mệnh giá 10.000 đồng, để khách hàng lựa chọn.

Lợi dụng tình huống thuận lợi, Học đã lấy toàn bộ số vé số rồi rồ ga phóng xe bỏ chạy, mặc cho ông Ngại ngồi trên xe lăn liên tục kêu cứu.

Theo báo Dân Việt, sau khi cướp vé số, Học đi bán nhưng không ai mua. Đến chiều, đối tượng đem vé số ra dò nhưng không trúng đành đem vứt 241 tờ vé số xuống đường rồi bỏ đi.

Được biết, thời gian này, đối tượng Học vào nhà người thân tại xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn sống nhờ.

Hiện, Công an huyện Hoài Nhơn đã tạm giữ đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Linh Nhi (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến