Dòng sự kiện:
Giải cứu cháu bé rơi vào trụ bê tông: Hy vọng phép màu
03/01/2023 10:35:54
Hàng trăm người gồm lực lượng công an, quân sự, cứu hộ vẫn đang tích cực triển khai công tác giải cứu bé trai 10 tuổi bị lọt vào trụ bê tông công trình cầu Rọc Sen, huyện Thanh Bình (Đồng Tháp).

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đến hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ bé trai

Huy động nhiều lực lượng

Trưa 31/12, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) cùng 3 người vào công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi, để nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25 cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 m.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng gần 100 người cùng ba máy xúc, một xe cẩu được huy động đến, triển khai nhiều phương án giải cứu. Bên cạnh việc giải cứu bé trai, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường các bình ô xy để xử lý khi cháu bé được đưa lên. Khu vực hiện trường đã được bao bọc, phong toả bởi các tấm bạt, lực lượng chức năng túc trực 24/24.

Đến chiều 2/1, hơn 350 người, gồm lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, huyện Thanh Bình và lực lượng cứu hộ, cứu nạn công an tỉnh Đồng Tháp, công an huyện Thanh Bình, Công binh Quân khu 9... có mặt ở hiện trường để cứu hộ. Tại hiện trường, các lực lượng chức năng chuyên môn vẫn đang dùng máy khoan để làm mềm đất đá khu vực xung quanh thành ống bê tông để giảm ma sát. Theo ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đây là phương án ưu tiên, sau khi làm mềm đất đá sẽ dùng phương tiện chuyên dụng để kéo ống lên. Sau đó, lực lượng công binh của Quân khu 9 sẽ soi để dò tìm vị trí của em bé, tiếp đến cắt ống để cứu hộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhận định, bé rơi thẳng xuống đoạn ống sâu nên có khả năng bị đa chấn thương, thiếu dưỡng khí… Các lực lượng chức năng, chuyên môn đã chuẩn bị các phương án để xử lý tùy theo tình huống phát sinh, trên tinh thần khẩn trương, nhanh chóng nhất có thể. Lực lượng cứu hộ vẫn duy trì công tác bơm ôxy trong suốt quá trình cứu hộ. Việc cứu hộ đối với sự cố này chưa có tiền lệ trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng chỉ đạo

Trong Công điện số 01, ngày 2/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sự cố tai nạn tại công trường thi công dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ trì, tiếp tục phối hợp với Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ GTVT huy động mọi lực lượng, phương tiện cần thiết để tập trung triển khai công tác cứu nạn kịp thời, bảo đảm yêu cầu nhanh nhất, hiệu quả nhất; kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các Bộ Xây dựng, GTVT, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công các công trình, dự án, không để xảy ra các sự cố, tai nạn tương tự.

Văn Kiên

Mỏi mòn chờ tin con

Trong ngôi nhà cũ kỹ, xập xệ nằm cách hiện trường khoảng 1km, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, mẹ của cháu Hạo Nam, ngồi thất thần trên sàn nhà. Hai ngày qua, vợ chồng chị thức trắng đêm chờ tin con trai với hy vọng có phép màu xảy ra.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, mẹ của cháu Nam, ngồi thất thần trên sàn nhà

Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, chị Linh cho biết, quê ở An Giang, cách đây 11 năm, chị lập gia đình và theo chồng về Đồng Tháp sinh sống, đến nay có hai con. Nam là con lớn. Khi hay tin con trai gặp nạn, vợ chồng chị hoảng hốt chạy đến hiện trường nhưng chỉ kịp nghe tiếng con kêu cứu dưới hố. Khoảng 10 phút sau, vợ chồng chị không nghe tiếng gì nữa. “Mấy ngày nay, vợ chồng tôi không ăn uống gì được, chỉ mong chính quyền tìm thấy con tôi sớm”, chị Linh nghẹn lời.

Theo người dân địa phương, gia đình cháu Nam rất khó khăn. Cha mẹ phải đi làm thuê nhiều nghề. Cháu Nam gày gò, nhỏ bé so với lứa tuổi. Hằng ngày, cháu đi nhặt phế liệu để bán kiếm tiền đi học.

Chiều 2/1, UBND tỉnh Đồng Tháp có công văn hỏa tốc gửi Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Công an, GTVT, Xây dựng, LĐ-TB-XH đề nghị huy động chuyên gia, hỗ trợ thiết bị nhằm giúp địa phương sớm nhất…

Tối 2/1, trao đổi với phóng viên, ông Lê Hoàng Bảo, Giám Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp, cho biết, đã xói cột được 31/36m, chỉ còn 5m nữa khoan để đất mềm ra. Theo kế hoạch, đêm 2/1, lực lượng cứu hộ quyết tâm xử lý nốt 5m đất cứng còn lại, đưa cột bê tông lên. “Đến thời điểm này chúng tôi đã gần đạt được kết quả rồi. Chúng tôi sẽ hoàn thành giải cứu bé trước sáng mai”, ông Bảo nói. Về tiến độ giải cứu, ông Bảo cho biết, lực lượng cứu hộ đang làm việc rất tích lực, nhưng bị ảnh hưởng địa chất, địa tầng, thiết bị điều động từ nơi xa đến nên không chủ động được.

Về việc để các em nhỏ tự ý ra vào khu vực, Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp thông tin, trưa 31/12/2022, bảo vệ phát hiện có nhóm trẻ vào nên đã nhắc nhở và đuổi ra khỏi khu vực này. Tuy nhiên, trưa cùng ngày, công trường ngừng làm việc và công nhân đang nghỉ trưa thì các cháu quay trở lại nên không ai phát hiện.

Tác giả: Nhật Huy

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến