Dòng sự kiện:
Huế yêu kiều trong sắc hoa thầu đâu...
08/03/2018 06:09:35
Khi cơn mưa xuân lất phất vừa qua, thời tiết trở nên khô ráo, những vòm hoa xoan bắt đầu bung nở khiến xứ Huế trở nên yêu kiều.

Người Huế vẫn gọi cây xoan là sầu đông, thầu đâu… Cứ độ vào giữa xuân, hoa xoan lại nở, tỏa hương khoe sắc trên các con đường, công viên.

Thông tin từ Nhà giáo ưu tú Đỗ Xuân Cẩm, Chuyên gia thực vật học, nguyên giảng viên trường Đại học Nông lâm, ĐH Huế, thầu đâu là một cây gỗ nhỏ rụng lá theo mùa. Cây thường cao 7-20m, cá biệt có nơi (Bắc Australia) cây cao hơn 40m. Cây mang lá kép lông chim, hai đến ba lần lẻ, bìa lá chét có răng cưa; lá non màu xanh nhạt. 

 Cây thầu đâu có nguồn gốc ở châu Á, nhưng phân bố rộng rãi hầu khắp năm châu, với nhiều tên gọi tiếng Anh khác nhau như, Persian lilac, Paradise tree, Pride of India, White cedar… Nó là một loài thuộc họ Xoan – Meliaceae, với tên khoa học hiện hành là Melia azedarach và các tên đồng nghĩa là M. sempervirens, M. australis, M. japonica.

Hoa thầu đâu có màu tím, cánh hoa rất nhỏ như vỏ trấu và thường mọc thành từng chùm.

Một cây thầu đâu hoa bung nở, nhẹ nhàng khoe sắc bên tường thành cổ kính.

E ấp ngoài khung cửa sổ.

Hoa thầu đâu sau khi rơi rụng nổi bật màu tím nhẹ trên thảm cỏ, lối đi.  

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay

Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy

(Nguyễn Bính)

...Cánh hoa rơi, để lại trên nhành cây những chùm trái non sai quả đón chờ hạt giống cho thế hệ thầu đâu mới.

Lê Kông

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến