Kí sự ảnh Hà Giang: Duyên nợ mảnh đất Quang Bình, Hà Giang

Con đường thơ mộng lên xã Xuân Minh, huyện Quang Bình, Tỉnh Hà Giang


Con suối thơ mộng gần trường học, nhưng mỗi mùa lũ về nó lại trở lên thật đáng sợ!


Những em học sinh cấp 1 trường tiểu học Xuân Minh

Những ánh nhìn khắc khoải, làm chúng tôi nhớ mãi

Một em học sinh người dân tộc Dao đang nhìn xa xăm...

Em bé dân tộc Dao xinh xắn nổi bật nữa đám bạn

Một em bé đưa món quà của nhóm từ thiện cho Bố xem

Đại diện nhóm Ốm Có Thuốc trao quà cho các em học sinh

Một thành viên nhóm từ thiện đi phát quà cho các em nhỏ

TS. Hoàng Ngọc Sơn - Trưởng nhóm Ốm Có Thuốc và các thành viên đang hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị y tế giúp sơ cứu tại chỗ cho các thầy cô giáo trường tiểu học Xuân Minh

PGS. TS Nguyễn Công Hoan đang hướng dẫn các bác sĩ huyện Quang Bình tại trạm y tế xã Xuân Minh

Một bác sĩ trẻ trong đoàn từ thiện đang khám chữa bệnh cho một cụ già

Một phụ nữ dân tộc đang được khám, đo áp huyết

Một phụ nữ người Dao tiêu biểu trong buổi khám chữa bệnh từ thiện

Một phụ nữ người Dao được phát thuốc miễn phí trong buổi khám chữa bệnh từ thiện

Một bức ảnh chân dung người phụ nữ Dao

Nhóm Ốm Có Thuốc chụp ảnh lưu niệm cùng các bác sĩ, trung tâm y tế Quang Bình, Hà Giang
Kết thúc buổi làm việc đầu tiên nơi địa đầu của tổ quốc giữa cái nắng như đổ lửa Hà Giang, nghỉ ngơi rồi lại lấy sức về với thành phố Hà Giang, nơi cột mốc số 0 ở đó...rồi ngày mai lại tiếp tục đi Bắc Mê...tiếp tục CON ĐƯỜNG TÂM...
( Bài tiếp: Bắc Mê - con đường tới những người dân vùng mỏ quặng)
Nhật Đăng
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
Nên đọc