Dòng sự kiện:
Kí sự ảnh Hà Giang: Chân dung cuộc sống nơi cực Bắc tổ quốc
10/04/2015 07:14:46
ANTT.VN- Ngày hai chúng tôi lại lên đường từ thành phố Hà Giang tìm về xã Minh Sơn huyện Bắc Mê, hướng đi Cao Bằng với lịch trình khám chữa bệnh, phát thuốc men cho người dân và quần áo cho các em học sinh nơi đây.

Tin liên quan

Đường vào xã Minh Sơn phải đi qua khu chợ Phiên
Đường vào xã Minh Sơn phải đi qua khu chợ Phiên

Bắc Mê - con đường tới những người dân vùng mỏ quặng
Xã Minh Sơn, Bắc Mê cách thành phố Hà Giang khoảng 56km về phía Đông có độ cao trung bình so với mực nước biển từ 800 đến 1.400m. Sau 3h đi xe liên tục, vượt đường đèo núi đoàn xe cũng tới được nơi cần tới- Xã Minh Sơn

Những thửa ruộng xanh như ngọc, thấp thó những chiếc nhà sàn của người dân tộc Tày, Dao
Những thửa ruộng xanh như ngọc, thấp thó những chiếc nhà sàn của người dân tộc H'Mông, Dao

Các em học sinh trung học cơ sở Minh Sơn, Bắc Mê
Các em học sinh trung học cơ sở Minh Sơn, Bắc Mê

Những phần quà được chuẩn bị phân phát cho các em học sinh nghèo vùng cao
Những phần quà được chuẩn bị phân phát cho các em học sinh nghèo vùng cao

Những phần quà được chuẩn bị phân phát cho các em học sinh nghèo vùng cao
Những phần quà được chuẩn bị phân phát cho các em học sinh nghèo vùng cao

Trưởng nhóm Ốm Có Thuốc TS Hoàng Ngọc Sơn ( Thứ 2 từ trái qua) bàn giao dụng cụ cho các thầy cô trường trung học cơ sở trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương
TS. Hoàng Ngọc Sơn - Trưởng nhóm Ốm Có Thuốc ( Thứ 2 từ trái qua) bàn giao dụng cụ cho các thầy cô trường trung học cơ sở trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương

Và hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ sơ cứu y tế cho các thầy cô giáo
Và hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ sơ cứu y tế cho các thầy cô giáo

Phóng viên ANTT.VN phân phát đồ cho các em học sinh
Phóng viên ANTT.VN phân phát đồ cho các em học sinh

Bác sĩ nhóm Ốm Có Thuốc đang khám chữa bệnh cho người dân
Bác sĩ nhóm Ốm Có Thuốc đang khám chữa bệnh cho người dân

Một Bác sĩ trong đoàn
Một Bác sĩ trong đoàn "lọt thỏm" giữa những người dân tới khám bệnh

Nam thanh niên đã nghỉ làm buổi sáng để tới khám chữa bệnh
Nam thanh niên đã nghỉ làm buổi sáng để tới khám chữa bệnh

Cụ già ngồi đợi tới lượt khám với những lo lắng nhất định
Cụ già ngồi đợi tới lượt khám

PGS. TS Nguyễn Công Hoan( ngoài cùng bên trái) hướng dẫn cách siêu âm, chuẩn đoán bệnh
PGS. TS Nguyễn Công Hoan( ngoài cùng bên trái) hướng dẫn cách siêu âm, chuẩn đoán bệnh

Hình ảnh một người phụ nữ H'mông trong buổi khám chữa bệnh miễn phí
Hình ảnh một người phụ nữ H'mông trong buổi khám chữa bệnh miễn phí

Một số phụ nữ đang từ chợ Phiên đi bộ về trung tâm xã để khám chữa bệnh
Một số phụ nữ đang từ chợ Phiên đi bộ về trung tâm xã để khám chữa bệnh

Bé gái người H'Mông ngây ngô trước ống kính máy ảnh
Bé gái người H'Mông ngây ngô trước ống kính máy ảnh

Một người đàn ông bán thịt lợn trong phiên chợ
Một người đàn ông bán thịt lợn trong phiên chợ

Những cụ bà ngồi dưới bóng cây chờ tới lượt khám bệnh

Những cụ bà ngồi dưới bóng cây chờ tới lượt khám bệnh

Đâu đó đồng bào vẫn thiếu cái ăn, cái mặc, đôi dép để đi ...
Đâu đó đồng bào vẫn thiếu cái ăn, cái mặc, đôi dép để đi ...

Những dãy xe tải trọng lớn nối dài, được cho là của Tập đoàn Hòa Phát đang vào khu mỏ quặng sắt lộ thiên khai thác gần đó. Tác nhân khiến những con đường trở lên hư hỏng?
Những dãy xe tải trọng lớn nối dài, được cho là của Tập đoàn Hòa Phát đang vào khu mỏ quặng sắt lộ thiên khai thác gần đó. Tác nhân khiến những con đường trở nên hư hỏng?

Cảnh sắc thơ mộng càng làm lưu luyến lòng người hơn
Cảnh sắc thơ mộng càng làm lưu luyến lòng người hơn

Càng gần trưa thời tiết càng thêm nóng bức, cộng thêm mất điện, mồ hôi lã chã rơi như thử thách thêm lòng người nhưng các bác sĩ vẫn miệt mài khám chữa bệnh cho đồng bào, trên gượng mặt vẫn toát lên nụ cười và cái nhìn đầy yêu thương dành cho bà con nơi đây. Lặng nhìn ánh mắt đứa trẻ, những cụ già mà càng quyết tâm thực hiện nhiều đợt thiện nguyện, những chuyến đi ý nghĩa hơn nữa, đúng cho phương châm, hoạt động của nhóm. Hi vọng đồng bào " Ốm được có thuốc" để có sức khỏe, để làm việc, học tập vực dậy miền cao biên giới của Tổ Quốc.

Chân đi mà lòng vẫn nặng, về với Thủ đô chúng tôi sẽ không thể quên được những ánh mắt trẻ thơ, những cụ già người Dao, người H'Mông đầy thiện cảm, chân thật, trìu mến, cảm thấy thúc giục nhiều hơn những chuyến đi như thế. 

Nhật Đăng

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến