Dòng sự kiện:
Ngằn ngặt tiếng khóc bé 20 ngày tuổi dân tộc Mông bị tim bẩm sinh
22/06/2018 10:12:20
Con yếu ớt, toàn thân vàng tái mét, cứ nhắm nghiền đôi mắt với từng nhịp thở nặng nề, gấp gáp. Tính mạng của con đang trong tình cảnh 'ngàn cân treo sợi tóc' bởi căn bệnh tim bẩm sinh phức tạp.

Cô bé đáng thương đó là Giàng Thị Pàng (dân tộc Mông) mà chúng tôi đã trở vào thăm cùng Thạc sĩ Lưu Hoàng Linh – Phó trưởng phòng Công tác xã hội, Trung tâm Tim mạch, bệnh viện E Hà Nội khi đi tặng quà các con trong khoa nhân ngày 1/6.

Là một trong 2 bệnh nhân nhi nhỏ tuổi nhất khoa, Pàng mỏng manh, yếu ớt bởi em mới chỉ nặng hơn 2kg. Đi chăm con, hai em Giàng Seo Hòa (bố của Pàng) và Thào Thị Mỷ (mẹ của Pàng) không giấu được sự sợ hãi trên gương mặt khi con được bác sĩ cho biết bị tim bẩm sinh nặng.

Bé Giàng Thị Pàng mới được 20 ngày tuổi bị tim bẩm sinh phức tạp nên phải chuyển xuống Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E

Bé Giàng Thị Pàng mới được 20 ngày tuổi bị tim bẩm sinh phức tạp nên phải chuyển xuống Trung tâm tim mạch - Bệnh viện E

Con mới được hơn 2kg, vô cùng yếu ớt nên các bác sĩ rất lo lắng và e ngại cho em.

Con mới được hơn 2kg, vô cùng yếu ớt nên các bác sĩ rất lo lắng và e ngại cho em.

“Ở trên kia bác sĩ bảo phải xuống Hà Nội luôn nên là nhà em đi. Xuống đây chưa biết như nào cả, tiền thì chẳng có đồng nào cả, cơm ăn thì khoa cũng cho hai vợ chồng em”, Bằng chất giọng lơ lớ, Hòa thật thà kể khi đang chăm chú nhìn con không dời. Ngồi kế bên đó là Mỷ, em đang hì hụi vắt từng giọt sữa ra chiếc bình nhỏ để cho con bú bởi sức con yếu quá không cả kéo được sữa ở bầu ngực mẹ ra.

Là người dân tộc Mông sống ở vùng cao thôn Nậm Nhùng, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, hai vợ chồng Hòa, Mỷ lấy nhau sống dựa cả vào nương rẫy để kiếm hạt gạo, hạt ngô vì thế mà khi con bệnh, hai em hoàn toàn tay trắng xuống đến Hà Nội. Con yếu, thở gấp gáp từng nhịp, các em lo lắm nhưng chỉ biết nhìn nhau, ngậm ngùi và khóc. Chứng kiến cảnh này, nhiều người nhà bệnh nhân cùng phòng đều phải chạy lại an ủi để mong hai vợ chồng lấy lại tinh thần, tiếp tục cứu chữa cho con.

Cô bé không đủ sức kéo vú mẹ bú nên mẹ phải vắt sữa ra bình và bóp bình vào miệng con.

Cô bé không đủ sức kéo vú mẹ bú nên mẹ phải vắt sữa ra bình và bóp bình vào miệng con.

“Em bé này được chuyển cấp cứu vào viện chị với tình trạng bệnh tương đối phức tạp. Về phía phòng CTXH cũng đã được trên khoa báo xuống hoàn cảnh của bé rất đáng thương và bố mẹ hoàn toàn không có đồng nào cả. Trước mắt khoa phòng vẫn đang giúp gia đình có bữa cơm ăn, còn tiền điều trị lâu dài cho con, chị rất mong được bạn đọc báo điện tử Dân trí đồng hành, giúp đỡ cho con”, Thạc sĩ Lưu Hoàng Linh – Phó trưởng phòng Công tác xã hội, Trung tâm Tim mạch, bệnh viện E chia sẻ về bệnh nhân nhi đặc biệt này.

Em Hòa vụng về chăm con khi vợ chạy ra bên ngoài lo thủ tục cho con.

Em Hòa vụng về chăm con khi vợ chạy ra bên ngoài lo thủ tục cho con.

Đứng ngắm nhìn con, cô bé gần như chỉ bú được một chút dù đã được sự giúp sức của mẹ trong việc bóp bình sữa vào miệng cho con. Làn da nhăn nheo, vàng ệch cùng đôi bàn tay nhỏ xíu, thâm lại nhiều nốt của việc tiêm truyền, chúng tôi ai nấy cũng nghèn nghẹn, xót xa. Con còn quá nhỏ để biết được chuyện gì sẽ đến với mình, chỉ thấy tiếng khóc đến nhói lòng có lẽ vì đau, và cũng vì cả đói vang khắp căn phòng bệnh.

Con giơ bàn tay ra như lời cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người.

Con giơ bàn tay ra như lời cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người.

Con bé bỏng nhưng đã sớm chịu sự hành hạ của căn bệnh tim phức tạp.

Con bé bỏng nhưng đã sớm chịu sự hành hạ của căn bệnh tim phức tạp.

“Về tình hình bệnh của cô bé, chúng tôi cũng đang hết sức lo lắng. Qua kết quả siêu âm, bé được xác định teo tịt van động mạch phổi dạng màng- còn ống động mạch (bệnh tim bẩm sinh phụ thuộc vào ống). Tại đây bé sẽ được can thiệp nong van động mạch phổi nhưng chưa nói trước được điều gì cả vì em còn bé và yếu ớt quá”.

Là người trực tiếp điều trị cho con, bác sĩ Trần Đắc Đại – Chủ nhiệm khoa Tim nhi, trung tâm tim mạch, BV E trải lòng về ca bệnh của bé với chúng tôi.

20 ngày tuổi, không biết rồi tương lai của con sẽ như thế nào khi mà bố mẹ nghèo ngay cả tiền để mua cơm ăn hàng ngày cũng không có. Khẽ nhắm mắt ngủ, nhìn con bé nhỏ như một thiên thần nhưng sự sống của thiên thần ấy không nói trước được bất cứ điều gì cả bởi bố mẹ nghèo không có sức để gánh gồng. Những ngày sắp tới ở bệnh viện, con sẽ phải can thiệp nhiều thứ mà nếu không có bàn tay của mọi người giúp đỡ, chắc hẳn con sẽ chẳng thể trở về với bản làng, rừng núi thân yêu.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Em Giàng Seo Hòa (thôn Nậm Nhùng, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang)

Số ĐT: 0163.678.0982

Hiện em Hòa đang chăm con gái tại khoa Nhi - Trung tâm tim mạch, BV E Hà Nội

Theo Dân Trí

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến