Hai cán bộ Trạm Y tế xã Mường Típ đỡ đẻ cho sản phụ trên đường. (Ảnh: NGỌC MAI)
Chị Pịt Thị Hiền, trú tại bản Ta Đo, xã Mường Típ mang thai tháng thứ 9, bị đau bụng nên đến Trạm Y tế xã Mường Típ để sinh con từ ngày 26/7. Tuy nhiên, khi đến cơ sở y tế, sản phụ dứt cơn đau và được chỉ định theo dõi.
Đến sáng ngày 29/7, sản phụ mang thai ở cuối tuần thứ 42, thai già tháng, không có dấu hiệu chuyển dạ. Do ảnh hưởng của mưa lũ, hệ thống điện và trang thiết bị y tế không bảo đảm, Trạm Y tế xã Mường Típ quyết định chuyển sản phụ đến Trung tâm Y tế Kỳ Sơn để sinh, đồng thời cử 2 cán bộ y tế đi cùng hỗ trợ.
Chị Vi Thị Thoa, y sĩ sản nhi, Trạm Y tế xã Mường Típ cho biết, sáng nay (29/7), đoàn xuất phát rời trạm lúc 6 giờ 30 phút. Do tuyến đường từ xã đến Trung tâm Y tế Kỳ Sơn bị sạt lở nghiêm trọng và nước lũ dâng cao nên đoàn phải đi bộ.
Sản phụ được nhân viên y tế và người nhà dìu qua khu vực sạt lở, suối, được người dân địa phương hỗ trợ bằng xe máy qua từng đoạn ngắn ở địa hình thuận lợi.
Nhân viên Trạm y tế Mường Típ hỗ trợ sản phụ vượt lũ đi sinh. Ảnh: NGỌC MAI
Khoảng hơn 9 giờ, khi đến địa phận bản Xốp Khăm (xã Mường Típ), cách trạm y tế hơn 8km, cách Trung tâm Y tế Kỳ Sơn khoảng 25km, sản phụ bất ngờ chuyển dạ.
Sản phụ đã cạn nước ối, thai lớn, có dấu hiệu kiệt sức do trong quá trình mang thai không được ăn uống đầy đủ, lại vừa di chuyển qua chặng đường dài. Trước tình huống này, chị Thoa và chị Moong Y Huệ, y sĩ đa khoa Trạm Y tế Mường Típ trải chăn, sử dụng hộp y tế đỡ đẻ ngay trên đường.
Với sự hỗ trợ của nhân viên y tế, sản phụ Hiền đã hạ sinh thành công bé trai nặng khoảng 3,5kg bằng phương pháp sinh thường. Ảnh: CTV
Với sự nỗ lực của nhân viên y tế, sản phụ Pịt Thị Hiền đã hạ sinh bé trai, khoảng 3,5kg. Tuy nhiên, do thai lớn, sản phụ sức yếu nên trẻ bị ngạt khi chào đời.
“Chúng tôi thực hiện các biện pháp cấp cứu trẻ sơ sinh bị ngạt và thở phào nhẹ nhõm khi cháu bé cất tiếng khóc và thở được”, chị Thoa kể.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi em bé cất tiếng khóc chào đời và thở được. Ảnh: CTV
Sau khi sức khỏe của mẹ và bé ổn định, nhân viên y tế, chồng sản phụ cùng sự hỗ trợ của người dân đã dựng một lán tạm gần đó để nghỉ ngơi. Một số đoàn thiện nguyện cũng đã hỗ trợ kịp thời cho sản phụ.
Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, xã Mường Típ là địa phương bị chia cắt, cô lập dài ngày. Gia đình sản phụ Hiền cũng bị lũ cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa và tài sản.
Tác giả: Trần Trung Hiếu
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy