Kí ức kinh hoàng và đau đớn ở tuổi lên 3
Không ai quên được vụ án thảm khốc 6 năm về trước xảy ra hồi tháng 4 /2011, tại xã Tế Tân, huyện Nông Cống (Thanh Hóa). Chỉ vì mâu thuẫn với vợ, mà Vũ Văn Quang đã nhẫn tâm dùng xăng tẩm đốt chính con mình là cậu bé Vũ Quốc Linh khi ấy mới 3 tuổi.
Từ một cậu bé đáng yêu và kháu khỉnh, hành động dã man của người cha đã hủy hoại toàn bộ cơ thể của cháu Linh với tỉ lệ thương tật lên tới 86%. Nỗi đau quá sức chịu đựng của một đứa trẻ và tưởng chừng như không thể vượt qua, thế nhưng với một sức sống mãnh liệt, bé Linh đã thoát khỏi “cõi chết” để hồi sinh một cách diệu kì.
Bé Linh ngày nhỏ rất đáng yêu và kháu khỉnh
Dù vượt qua hiểm nguy, nhưng thân thể cậu bé không thể trở lại lành lặn, đẹp đẽ như trước được nữa, những vết sẹo chằng chịt khiến gương mặt em bị biến dạng, đôi tay cụt lủn không thể vận động bình thường, cả thị lực và thính lực của Linh cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
Vụ việc xảy ra khiến thân thể cậu bé không còn lành lặn.
Dù vậy, những vết thương về thể chất có lẽ cũng chưa là gì so với những nỗi đau về tinh thần mà em phải gánh chịu, một tuổi thơ êm đềm, đẹp đẽ đáng lẽ em được trải qua đã không bao giờ được nữa. Sau vụ việc, gia đình em tan vỡ, người cha bị kết án 20 năm tù giam. Từ đó, Linh thì phải học cách thích nghi với một cơ thể thiệt thòi hơn những người khác, cùng với những kí ức kinh hoàng đã hằn sâu vào tâm hồn của một đứa trẻ.
Chị Hà, mẹ cháu Linh ngậm ngùi chia sẻ: “Mỗi khi trái gió trở trời, những vết thương trên người con lại hành hạ khiến con đau như có ngàn mũi kim đâm. Có những khi cả đêm con khóc và la hét vì không thể nào ngủ được, những lúc đó, tôi thật sự cảm thấy mình bất lực và kém cỏi vì không có cách nào để gánh chịu thay con”.
Giấc mơ nhỏ của tương lai
Cuộc sống luôn có những điều kì diệu nếu biết tin tưởng và cố gắng vượt lên hoàn cảnh. Điều đó đúng với cậu bé Vũ Quốc Linh ở thì hiện tại. Linh năm nay 9 tuổi, đang bước vào lớp 4 bậc tiểu học.
Năm nào cậu bé cũng được giấy khen.
Dù với một cơ thể không lành lặn và khỏe mạnh như các bạn cùng lứa, nhưng Linh không vì thế mà nhút nhát và tự ti thu mình vào một góc. Ngay cả khi tiếp xúc với khách lạ, cậu vẫn tỏ ra hoạt bát, nhanh nhẹn và thông minh. Linh đang dần làm quen với cơ thể không hoàn hảo của chính mình và học cách để vượt lên mọi thử thách bằng con đường học tập.
Dù những ngón tay cụt lủn và không linh hoạt nhưng cậu bé rất chăm chỉ học hành và viết chữ rất đẹp. Phải mất gần một năm, cậu mới tập cho những ngón tay mình làm quen với con chữ.
"Những ngày đầu, tay cháu cứ cầm bút là đau nhức. Nhưng được mẹ và cô giáo động viên nên dần cháu quen. Giờ cháu viết chữ thành thạo rồi", cậu bé vui vẻ nói.
Cậu bé đã đến tuổi có ước mơ cho tương lai
Gác lại những chuyện không vui đã qua để nuôi con và hướng con về phía trước, chị Hà, mẹ bé Linh bày tỏ: “Cháu Linh rất chăm ngoan, chịu khó và học giỏi. Nhiều việc sinh hoạt bình thường cháu vẫn cần người giúp đỡ, nhưng rất cố gắng để không phụ thuộc vào mẹ. Hôm nào không đi học thì cháu ở nhà trông em cho mẹ làm việc. Năm nào cháu cũng đều có đạt danh hiệu học sinh tiên tiến cả. Tôi không ép cháu phải đạt thành tích này kia, chỉ cần con ngoan và mạnh khỏe là mừng lắm rồi”.
Khi được hỏi về ước mơ sau này, Linh hào hứng khoe, cậu bé rất thích hình ảnh những người lính cứu hỏa trên tivi, chuyên cứu giúp người. “Cháu thích học môn Toán, cháu ước học thật giỏi để sau này lớn lên cháu sẽ trở thành một người lính cứu hỏa và đi giúp đỡ nhiều người khác”, Linh nói.
Hiện tại, Linh đang sống vui vẻ trong một gia đình mới và có một người bố mới. Chị Hà cho biết, 3 năm sau ngày xảy ra vụ việc kinh hoàng đó, chị đã tìm thấy một bến đỗ mới cho hai mẹ con. Người đàn ông này rất yêu thương và quan tâm chị và bé Linh.
| Năm 2007, chị Lê Thị Hà (xã Tế Tân, Nông Cống, Thanh Hóa) kết hôn với Vũ Văn Quang (ở cùng xã). Đôi vợ chồng trẻ đã có những năm tháng đầu sống với nhau rất hạnh phúc. Năm 2008, niềm hạnh phúc đó nhân đôi khi chị Hà sinh con trai đầu lòng là cháu Linh. Thế nhưng, hạnh phúc không kéo dài. Mới có con nhỏ nhưng Quang lại lao đầu vào cờ bạc, lô đề. Mỗi khi thua bạc về, anh ta hay chửi bới, đánh đập và đuổi chị Hà ra khỏi nhà. Nhiều lần van xin chồng không được, chị Hà đành phải đưa bé Linh về nhà mẹ ruột ở nhờ. Quang sau đó nhiều lần tìm đến nhà vợ dọa giết cả hai mẹ con. Sáng 27/4/2011, hắn mua 2 lít xăng tìm về nhà ngoại tìm chị Hà nhưng không thấy. Sau đó, chính Quang đã đổ xăng lên người con trai của mình rồi châm lửa thiêu sống. Theo kết quả giám định, bé Linh bị thương tật tới 86,16%. Ngày 16/11/2011, Vũ Văn Quang bị tuyên án 20 năm tù giam, đồng thời phải bồi thường cho bé Linh hơn 62 triệu đồng. |
Lương Thị
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi