Dòng sự kiện:
Sát hại người vô tội vì nhận nhầm đối thủ
17/07/2023 15:48:52
Đang nằm trên võng nghỉ ngơi, anh Thạch Som Bô bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt xông tới dùng dao đâm túi bụi.

Ngày 17/7, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Ngọc Dũng (31 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) về tội “Giết người “.

Theo truy tố, khoảng 18h ngày 19/9/2022, Dũng đứng trú mưa trước một quán cà phê ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (TP.HCM), thì bị anh Đinh Minh Vũ đến than phiền về việc đậu xe chặn lối đi rồi dùng tay đánh vào mặt, khiến bị cáo chảy máu miệng.

Bị đánh đau, Dũng lên xe bỏ đi nhưng trên đường nghĩ ấm ức vì bị đánh vô cớ, nên nảy sinh ý định trả thù.

Bị cáo Lê Ngọc Dũng

Sau đó, Dũng chạy đi mua con dao rồi quay lại kiếm anh Vũ. Vào bên trong nhà, nhìn thấy anh Thạch Som Bô (29 tuổi, quê Trà Vinh) đang nằm trên võng, nhầm tưởng là anh Vũ, Dũng xông tới đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Sau khi đâm nạn nhân túi bụi, Dũng mới phát hiện anh Bô không phải là anh Vũ nên đã bỏ dao rồi gọi điện cho Công an xã Bình Hưng, khai nhận sự việc và xin ra đầu thú.

Về phần nạn nhân, dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Xét thấy, hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp tính mạng người khác, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, có tính côn đồ.

Tuy nhiên xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đầu thú, đã khắc phục hậu quả, nên sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo tù chung thân.

Tác giả: Thanh Phương

Theo: Vietnamnet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến