Dòng sự kiện:
Thất bại gần trăm lần vẫn tiếp tục tranh cử
25/09/2018 09:38:21
Lần đầu tiên John Turmel tham gia một cuộc bầu cử là vào năm 1979 nhưng khi đó ông chỉ giành được 193 phiếu bầu. Trong gần 40 năm qua, ông đã ra tranh cử tổng cộng 95 lần nhưng chưa bao giờ thành công.

John Turmel thường ứng cử với tư cách là ứng viên độc lập và tổng số phiếu bầu của ông nhận được chỉ dừng lại ở mức khiêm tốn từ 11 cho tới 4.500 phiếu, báo Guardian đưa tin.

John Turmel trong một chiến dịch tranh cử. (Ảnh: The Canada Press)

Một tờ báo từng giật tiêu đề "Kẻ siêu thất bại lại thất bại lần nữa" khi đưa tin về John Turmel trong khi một chương trình phát thanh gần đây gọi ông là "kẻ thất bại lớn nhất của nền chính trị Canada".

Tuy nhiên, ông đã nhanh chóng đáp trả lại những chỉ trích này. "Tôi có cảm thấy tồi tệ? Không, tôi không thấy vậy", người đàn ông 67 tuổi trả lời trong một cuộc phỏng vấn tại văn phòng ở Brantford, một thành phố nhỏ với khoảng 99.000 dân tại nam Ontario.

Đối với một người tự miêu tả mình là "kẻ đánh bạc chuyên nghiệp" như Turmel, các cuộc bầu cử không chỉ có thắng hay thua mà hơn hết là cách truyền bá những ý tưởng với một chi phí thấp.

Động lực thôi thúc Turmel lần đầu tiên ra tranh cử đến từ một cuộc trấn áp của cảnh sát vào một sòng bạc dưới lòng đất mà ông điều hành tại Ottawa. "Tôi liên tục bị bắt", ông nói. "Vì thế tôi chạy đua vào quốc hội vào năm 1979 tìm cách để hợp pháp hóa việc đánh bạc và chấm dứt cảnh bị bắt bớ".

Những chiến dịch tranh cử sau này của Turmel mở rộng sang cả kêu gọi hợp pháp hóa mại dâm, bãi bỏ thuế và thậm chí là công khai đối đầu với khoa học khi nói rằng "biến đổi khí hậu chỉ là một trò chơi khăm".

Turmel nổi tiếng tại các cuộc bầu cử ở Canada, từ ra tranh cử vào hội đồng thành phố hay chạy đua trở thành nghị sĩ, với hình ảnh đeo một chiếc cà vạt hình những quân bài và đội một chiếc mũ bảo hộ màu trắng có dòng chữ "kỹ sư Turmel", ý nhắc tới tấm bằng cử nhân kỹ sư điện của ông.

Hiện Turmel đã hạn chế các hành động đối đầu như trước kia, đóng cửa các sòng bạc ở hầu hết các nơi và tiếp tục phát động chiến dịch tranh cử lần thứ 96, lần này ông chạy đua vào vị trí thị trưởng thành phố Brantford nơi ông đang sinh sống.

Khi được hỏi về cảm giác thất bại suốt 4 thập kỷ qua, Turmel cho biết: "Ai quan tâm chứ? Tôi đang làm việc của tôi. Tôi chỉ xuất hiện, thể hiện hết mình, ngồi xuống và xem chuyện gì xảy ra".

Theo VietNamNet

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến